BÀ ƠI CON ĐÃ VỀ

Hương Vũ
Trở về sau chuyến đi xa
Tháng ba bất chợt vỡ òa mưa rơi
Bờ ao cành vối khô rồi
Giàn trầu không cũng như ngồi chịu tang
lũy tre rủ xuống thành hàng
nghiêng mình đưa tiễn bàng hoàng lệ rơi
bà ơi! …con đã về rồi
áo nâu còn đó… đầu hồi cau khô
cối trầu lặng lẽ bơ vơ
ngõ nhà lá phủ bếp giờ lạnh tro
con về nơi góc vờn xưa
chùm hoa khế tím cũng vừa trổ bông
vườn cây bà đã vun trồng
đơm hoa kết trái đợi mong con về
lòng con lạnh buốt tái tê
bà đi xa để bốn bề lặng im
con mèo mướp mắt lim dim
nó như thảng thốt đi tìm bà tôi
tháng ba mưa mãi không thôi
bà ơi!
Con đã về rồi
Bà đâu????.
H.V
-----------------
Tác giả Hương vũ
Đc :tổ 4 khu 7 phường Thanh Sơn tp Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
ĐT : 0988943485
Email: gthuongvu@gmail.com