TẾT QUÊ
Nguyễn Mạnh Cường
Một năm, mấy vụ cày bừa
Bao nhiêu cực nhọc nắng mưa gom về
Lao xao trong cái Tết quê
Bánh chưng, dưa muối, rượu chè, thịt đông
Trầm, hương... ngào ngạt ấm hồng
Cháu con tíu tít đón ông bà về
Mưa phùn gió bấc se se
Lúa chiêm xanh nõn, nắng hoe đồng làng
Hội đu, hội vật dân gian
Trẻ thơ áo mới hoa xoan tím trời
Quanh năm tư tác xứ người
Xuân về quê nội đông vui xum vầy
Giàu nghèo, còn mất... những ai
Gặp nhau chợt thấy sương mai trắng đầu
Giao thừa ngâm ngợi… trước, sau
Mẹ cha thấp thoáng trong màu khói hương
Bao nhiêu cái Tết tha phương
Đêm nay lắng lại niềm thương quê mình.
N.M.C
_________
Tác giả Nguyễn Mạnh Cường
Thành phố Hải Phòng