MƯA THÁNG HAI
Lương Thế Hùng
Tôi về Phú Lộc tìm xưa
Bất ngờ trời đổ trận mưa trái mùa.
Mênh mông nước lũ dư thừa
Biết là lỗi hẹn chưa vừa lòng ai.
Cây Số Ba, Vọng Hải Đài
Cua Xi Măng nhớ hoa cài tóc mây.
Bạn xưa mãi mãi nằm đây
Tuổi xuân thân xác rừng cây đại ngàn.
Chốt xưa còn vọng tiếng đàn
Tiếng cười trong trẻo giữa làn bom rơi.
Bạn tôi mỗi đứa mỗi nơi
Bốm Mươi Năm cuối cuộc đời còn ai?
Tôi về Phú Lộc Cầu Hai
Tìm người năm ấy tóc dài thấy đâu?
Dấu xưa còn mấy cây cầu
Rưng rưng mắt lệ bạc màu thời gian.
Tôi về Phú Lộc tìm ai
Nỗi ưu tư chất nặng vai vô thường.
Cả đời duyên nợ vấn vương
Nén trong ký ức cuối đường chiều quê.
Bốn mươi năm mới tìm về
Gặp cơn mưa lớn đồng quê lụt rồi.
Giận hờn chi nữa người ơi
Mà mưa tầm tã trắng trời Cầu Hai.
L.T.H
_______________
Tác giả Lương Thế Hùng (Vĩnh Phúc)
Email: honggiangvt09@gmail.com
ĐT: 0125 900 25 66