NẮNG
.jpg)
Trần Danh Tu
Ngẫm ra muôn nỗi sự đời
Mới hay trời, đất luân hồi chung chiêng
Sớm, chiều nắng biết rơi nghiêng
Chen từng ô cửa, mới riêng là mình
Càng trưa càng biết chung tình
Cho cây đứng bóng, cho mình bên nhau
Nắng cũ trước, nắng mới sau
Vàng thơm cho lá, đổi màu cho mưa
Đã mang cái nghiệp đong đưa
Mặc đời quở trách, gọi thưa từng ngày
Ô hay sao nắng chỗ này
Ngày mai nẵng lại về đây là thường
Nắng làm cho đất khô sương
Cho mưa khóc mãi lẽ thường đó thôi
Mãi là yêu nắng người ơi
Cho trưa in bóng cho đời yêu mưa...
T.D.T
______________
Tác giả Trần Danh Tu
Email: danhtu2010@gmail.com
ĐT:0975 535 868
|
Trần Danh Tu rất vui được góp tâm hồn thơ lên trang lucbat.vn này. Cảm ơn quý vị cùng các anh chị, các bạn về chia sẻ thơ. Trân trọng. Cám ơn tác giả Trần Danh Tu đã cho ra mắt bạn đọc bài thơ NẮNG! Tuy nhiên, bài thơ có một chữ cần sửa lại cho có nghĩa, đó là chữ thứ 3 trong dòng thơ thứ 5 tính từ dưới lên. Xin cám ơn! |