CÂY PHƯỢNG GIÀ LẺ LOI
.jpg)
Nhà thơ Nguyễn Đức Hậu
Lối xưa vạch gốc cỏ mòn
Chẳng tìm ra dấu chân son thuở nào
Mờ mờ cành phượng trên cao
Vỏ cây ai khắc chữ vào thời gian
Tóc em nhồn nhột mơn man
Vương cổ anh,mãi râm ran đến giờ…
Hạ đi phượng đỏ mắt chờ
Gió ơi hò hẹn bao giờ gặp nhau?
Chuyện xưa chẳng cuối chẳng đầu
Chỉ là những bức thư nhàu vo viên
Thế mà chẳng thể nào quên
Cánh hoa phượng nhỏ máu trên ngõ buồn
Anh về chẳng dám vào thôn
Sợ nhìn thấy những dại khôn thiếu thời…
Mặt ao run bóng lẻ ngồi
Còng lưng gốc phượng đơn côi ngóng hè!
N.Đ.H
______________
Nhà thơ Nguyễn Đức Hậu
Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh
Email:nguyenduchau406@gmail.com
|
Cám ơn anh Nguyễn Tiến Bình,anh Tạ Thuyên đã đồng cảm với Nguyễn Đức Hậu qua bài thơ CÂY PHƯƠNG GIÀ LẺ LOI. Đọc bài thơ hay,cảm khoái, tôi có mấy câu họa này: Anh Đức Hậu viết CÂY PHƯƠNG GIÀ LẺ LOI hay quá. Hay tới từng chữ, từng ý, từng câu gắn kết lại thành bài thơ đọc rồi nhớ mãi. |