Thứ tư, 10/06/2026,


 Sáu tư chiến sỹ Lạc Hồng(*)
Xả thân vì sự tồn vong đảo chìm
Đạn thù xối xả vào tim
Vẫn hiên ngang
quyết giữ gìn Gạc Ma

Em vay mây trắng thêu mùa
Cùng con gió mới nô đùa thềm hoa
Hương tình môi nắng đi qua
Ánh hường nõn nả hồng ra thơm trời. 

Nhớ ngày chị ở bên em
Đêm đông một chiếc chăn mềm có nhau
Tuổi thơ xanh mướt hàng cau
Hây hây má đỏ một màu hoa xuân

Xuân quê phơi vạt nắng lành
Tàu cau khua gió quét xanh trời chiều
Cá vui giỡn bóng chân bèo
Giây trầu hóng chuyện ngọn trèo sang xuân 

Rượu xuân nhắp chút cho say
Buồn vui mặn ngọt chua cay đã nhiều...
Hình như quán đổ liêu xiêu
Men thơ chếnh choáng thương yêu cũng từng...

Em ngồi đan chiếc áo len
Hoa gạo rụng xuống hoa sen nảy mầm
Bây giờ tóc đã hoa râm
Còn đâu cái thủa tim thầm nhớ thương

Đàn ông là lũ đa tình

Em mà tốc váy… đổ đình, vỡ đê! 

Cái đêm giăng sáng em thề:

Đời này, kiếp khác… vẫn mê Chí Phèo!

 Ta về thăm Huế ngày mưa
em tia nắng lạ ngõ trưa điệu đà
cung đình nhã nhạc vang xa
không mưa Huế có còn là Huế chăng!

 Bạn rằng, phận gái chông chênh
Bao phen sóng gió thác ghềnh đẩy đưa
Công dung ngôn hạnh cũng vừa
Vẫn mong manh phúc, vẫn thưa thớt tình


 Ấm lòng quê mẹ bao nhiêu
Có em gái đảm sớm chiều chăm lo
Sự đời việc nhỏ, công to 
Xa chồng vẫn gắng sao cho bằng người

Tháng ba rộn rã đất trời

Hội làng trống giục lòng người hân hoan

Vườn nhà vương tím hoa xoan

Cỏ cây phô sắc ngập tràn hương xuân

Áo dài như dáng giang sơn
Cái eo khoảng giữa càng tôn vóc ngà.

Cần gì áo nước người ta
Áo mình dáng liễu, sắc hoa nào bì.

Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558 ,559 ,560 ,561 ,562 ,563 ,564] Tiếp  Cuối cùng