ÁO DÀI
Nguyễn Hồng Ba
Áo dài, duyên thế, ai ơi
Để cho em mặc, cho tôi ngỡ ngàng.
Khi về rực ngõ nhà nàng
Sang đây như dải nắng vàng trời phơi.
Tà lung linh sóng biển khơi
Tà bồng bềnh áng mây trời sườn non.
Áo dài như dáng giang sơn
Cái eo khoảng giữa càng tôn vóc ngà.
Cần gì áo nước người ta
Áo mình dáng liễu, sắc hoa nào bì.
Áo dài, dài mấy đường khuy
Nơi thì đường nhấn, chỗ thì nét cong.
Áo dài, em dáng lưng ong
Ai không mòn mắt, ai lòng không ngây.
Mới hay là áo dài này
Làm cho thiên hạ đắm say quê mình.
N.H.B
_________
Tác giả Nguyễn Hồng Ba
ĐT: 01652042393,
Email: hongba44@gmail.com
Địa chỉ: 104 Khu B, Học viện CSND, Bắc Từ Liêm, Hà Nội