NHỚ CHỊ

Nguyễn Loan
Nhớ ngày chị ở bên em
Đêm đông một chiếc chăn mềm có nhau
Tuổi thơ xanh mướt hàng cau
Hây hây má đỏ một màu hoa xuân
Bên thềm líu ríu đôi chân
Bánh tròn đợi mẹ chia phần thân thương
Bây giờ tóc đã điểm sương
Vầng trăng mẹ vẫn soi đường chị đi
Lời ru của mẹ thầm thì
Trong em nguyên vẹn những gì đã qua
Giờ không chung một mái nhà
Bầu đây - Bí đấy vẫn là của nhau
Biết rằng những lúc em đau
Con tim chị lại đập mau hơn nhiều
Hương thơm tỏa khói bếp chiều
Bát cơm chị xới ấm nhiều lòng em.
Thân tặng các chị N.N.S
N.L
_____________
Tác giả: Nguyễn Loan
Hải Phòng