Thứ tư, 10/06/2026,


Vững tin (Đặng Duy Phiên) (12/03/2016) 

 VỮNG TIN

 


Đặng Duy Phiên

Chia sẻ cùng Vương Lan Vân, tác giả bài thơ Làm thân con gái


Bạn rằng, phận gái chông chênh
Bao phen sóng gió thác ghềnh đẩy đưa
Công dung ngôn hạnh cũng vừa
Vẫn mong manh phúc, vẫn thưa thớt tình


Với tôi, nhân ái, hy sinh
Xua đêm tối, dựng bình minh rạng ngời
Tương lai tươi sáng mỉm cười
Vẫn đang rộng mở, đón người... chông chênh


Vững tin... vượt thác, băng ghềnh
Con thuyền hạnh phúc thênh thênh bến bờ!

 

Đ.D.P

 


_________________
Đặng Duy Phiên (Hà Nội)
Email: Phiencs@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 13/03/2016 14:35:11)

Thuyền tình dẫu có lênh đênh
Dốc đèo nhiều thác lắm ghềnh người ơi
Hãy là "nông nổi giếng khơi"
Đừng "sâu thăm thẳm như cơi đựng trầu"!
Xin góp vui mấy câu cùng bài thơ hay của anh Đặng Duy Phiên!
Chúc anh một mùa xuân chan chứa tình và ngập tràn cảm xúc!

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 12/03/2016 21:51:06)

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Quang Huỳnh đã ghé thăm và có lời động viên chia sẻ, đúng là:
Tre già cứng, ớt già cay
Bởi chưng mưa nắng tháng ngày mà nên
Cuộc sống, tình yêu có thể còn có những khó khăn, trắc trở, nhưng hãy vững tin một ngày mai tốt đẹp, hạnh phúc, tình yêu sẽ mỉm cười với bạn ! ĐDP

  Nguyễn Quang Huỳnh - huynh.nq09@gmail.com - 01229482775 - 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương   (Ngày 12/03/2016 8:28:33)

Tiếp vần cuối của tác giả Đặng Duy Phiên , chúc gia đình nhà thơ mạnh khỏe

"Vững tin vượt thác , bang ghềnh
Con thuyền hạnh phúc thênh thênh biển bờ"
ớt già
Gặp người tình, thỏa ước mơ
Bao năm mong đợi bây giờ là đây
Đời vui ,tay ấm trong tay
Mặn này bõ nhạt bao ngày tháng qua
Ngày đêm quấn quýt bên bà
Tre già càng cứng, ớt già càng cay

12/3/2016


Nguyễn Quang Huỳnh

Các bài khác: