RƯỢU XUÂN

Lê Mạnh Hùng
Rượu xuân nhắp chút cho say
Buồn vui mặn ngọt chua cay đã nhiều...
Hình như quán đổ liêu xiêu
Men thơ chếnh choáng thương yêu cũng từng...
Con tim dồn đập không ngừng
Hình như cháy cả cánh rừng đầy hoa
" Mây hồng buồm bạc xa xa"
Con thuyền hay mảnh trăng ngà đang trôi...?
Hình như mưa ướt vạt đồi
Cỏ non xanh mượt...rối bời mưa xuân
Ngập ngừng líu ríu bước chân
Sông quê khúc hát trong ngần lời ca...
Hình như mỗi hạt mưa sa
Đọng vào nỗi nhớ tình ta một thời...
Tình yêu chẳng nói nên lời
Cho bao đôi lứa trọn đời đam mê...
Yêu thương giữ vẹn câu thề
Ngàn hoa khoe sắc xuân về... đón xuân!
L.M.H
_______________
Tác giả : Lê Mạnh Hùng
Email: lehungtp48@gmail.com.
ĐT: 0982845819