BÀI THƠ THÁNG BA
.gif)
Trần Tá
Quanh năm mưa nắng trên đồng
Bốn mùa đâu có quản công tháng ngày
Chân chai gót, đôi vai gầy
Miệng cười tươi rói, bàn tay ấm tình
Em tôi vẫn dáng, vẫn xinh
Chiêm mùa hai vụ thắm tình đồng quê
Vẫn vui lối xóm đi về
Duyên còn in bóng bên đê mỗi chiều
Ấm lòng quê mẹ bao nhiêu
Có em gái đảm sớm chiều chăm lo
Sự đời việc nhỏ, công to
Xa chồng vẫn gắng sao cho bằng người
Vụ năm qua, lại vụ mười
Đêm đông, ngày hạ vẫn tươi, vẫn giòn
Trong ngoài êm ấm, vuông tròn
Đối nhân trên dưới, phận con cháu nhà
Thơ mừng biết giữa tháng ba
Tặng em gái đảm quê ta – tuyệt vời!
T.T
_________
Trần Tá
Hội NHNT Vĩnh Phúc