Thứ tư, 10/06/2026,


Mênh mang nơi xứ sương mù
Ngàn hoa bừng nở mùa thu tràn về
Hồ Than Thở rót đam mê
Thác Cam Ly trắng câu thề ai trao

 Chị ơi, nắng đã cuối chiều
Vầng trăng ứa nghẹn, tím nhiều hoàng hôn
Gió bay, mây vợn chập chờn
Nỗi đau gió xé... cô đơn đi về

 Con về quê mẹ tháng ba
Nhìn cây bông gạo nở hoa đỏ trời
Lặng thầm con nhặt hoa rơi
Đắp lên phần mộ khấn người mẹ xưa

 Hoa Sưa nhanh đến rung rinh
Ra đi vội vã trắng tinh bên đường
Trong mình ôm những giọt sương
Lung linh như tuyết vấn vương khó ngờ

 Bao năm lãng tử xa nhà
Trở về xứ Huế đậm đà tình quê.
Nhớ Em, thương mái tóc thề
Nhớ đêm trăng sáng, vai kề bến sông


 Đợi nhau rót mặc li tràn
Thời nay đâu dễ bạn vàng dốc be
Say ư? Còn chiếc chõng tre
Nhìn nhau uống cả tiếng ve bên trời!

Hội tan như chợ vắng người
Chân lại bầm bốn phương trời kiếm ăn

Áo vua quan, mặc một lần
Lại về yên phận "thường dân" đi cày

Mẹ ơi (Minh Thạch)  (22/03/2016)

 Cánh cò lặn lội ven đê
Liêu xiêu dáng mẹ nét quê nhọc nhằn
Nghẹn ngào bưng bát cơm ăn
Mẹ đây! Sao lại mù tăm cõi người!

 Mây nghiêng vớt ánh trăng gầy
Con thuyền rời bến chở đầy bình minh
Mặt trời một thoáng vô tình
Xa xa ẩn hiện, dập dềnh lứa đôi


Xa quê mấy chục năm rồi
Ngày về tóc rối da mồi bám tay
Hàng cau trước ngõ còn đây
Tre già dáng lệch nỗi này thiệt thua. 

 Bao giờ nhẹ gánh tình ơi
Tôi về với mẹ người thời theo cha.
Hai ta hai kẻ không nhà
Giấc mơ màu tím cứ là mơ thôi...


Đa làng xòe tán xum xê
Chợ quê tươi rói lời quê thật thà
Chè xanh, vối nụ vườn nhà
Láng giềng qua lại đượm đà tình thân

 

Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558 ,559 ,560 ,561 ,562, 563 ,564 ] Tiếp  Cuối cùng