BÂNG KHUÂNG NHA TRANG
.gif)
Nhà thơ Hương Sinh
Nha Trang có tự bao giờ
Mà hồn nhiên, vẫn ngây thơ tuổi hồng?
Bộn bề với những đục, trong
Để hồn thi sĩ long đong chốn này
Hàng dừa mái tóc xòa bay
Ai mang bạc trắng giăng đầy vai em
Nụ cười xô cánh môi mềm
Mơn man bờ cát êm đềm chiều nay
Mây nghiêng vớt ánh trăng gầy
Con thuyền rời bến chở đầy bình minh
Mặt trời một thoáng vô tình
Xa xa ẩn hiện, dập dềnh lứa đôi
Lặng im chẳng nói lên lời
Sóng ào ạt những đầy vơi vui, buồn
Nâng hồn du khách hoàng hôn
Mai xa. Ai đó có còn bâng khuâng?
H.S
__________________
Nhà thơ Hương Sinh (Hưng Yên)
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn
|
Tôi chưa một lần được tới thăm biển Nha Trang, hôm nay đọc bài thơ BÂNG KHUÂNG NHA TRANG của tác giả Hương Sinh mà lòng mình cũng thấy bâng khuâng lạ. VỚI NHA TRANG |