Thứ bảy, 13/06/2026,


Hội làng (Lê Đức Nghinh) (22/03/2016) 
HỘI LÀNG
Lê Đức Nghinh

Mới buông tay cuốc, tay cày
Bùn non ngâm đã lâu ngày còn hoai
Thùng thình, áo mũ, cân đai
Ngai vàng ngự giữa hàng hai quần thần

Triều đình ở chốn thảo dân
Vua quan, đào kép mấy lần thay vai
Trống chèo như hớp hồn ai
Gọi người quê nối hàng dài đường đi

Cầm lời hoàng hậu, cung phi
Thả mơ về chốn kinh kỳ xửa xưa
Thợ cày sắm trọn vai vua
Vừa khai hội, trống chiêng khua dậy làng

Lùng tùng tay xách, nách mang
Gái, trai đang trảy về làng hội xuân
Nhập vào vai tướng, vai quân
Mặc đời, mưa nắng hóa thân diễn trò

Lội ngang đồng áng, trâu bò
Ngổn ngang gánh cả cơ đồ về chơi
Hội tan như chợ vắng người
Chân lại bầm bốn phương trời kiếm ăn

Áo vua quan, mặc một lần
Lại về yên phận "thường dân" đi cày
L.Đ.N
_______________
Tác giả: Lê Đức Nghinh (Hà Nội)
ĐT: 01202488488


 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 23/03/2016 21:49:49)

Bài thơ hay NT Lê Đức Nghinh ạ!
Nhà thơ như đã từng sắm các vai trong tích chèo, lễ hội...thật nhuần nhuyễn trong thể hiện bằng thơ, xin chúc mừng Nhà thơ nhé!

Các bài khác: