MẸ ƠI!
.gif)
Minh Thạch
Xuân về mẹ lại ra đi
Phút giây tử biệt sinh ly… ngỡ ngàng
Cửa nhà lạnh trắng khăn tang
Mưa phùn sùi sụt... bàng hoàng… mẹ ơi!
Cành mai ủ dột ngậm ngùi
Tâm con vần vũ cả trời bão dông
Trăng khuya chết giữa tầng không
Ngọn đèn leo lét hoài trông mẹ về
Cánh cò lặn lội ven đê
Liêu xiêu dáng mẹ nét quê nhọc nhằn
Nghẹn ngào bưng bát cơm ăn
Mẹ đây! Sao lại mù tăm cõi người!
Dạt dào lòng mẹ biển khơi
Tảo tần tất tả cả đời cho con
Mênh mang giấc mẹ chưa tròn
Lời ru vời vợi vẫn còn chong chong
Non kia mòn mỏi chờ mong
Sông này khắc khoải đục trong vơi đầy
Con đi đi khắp đó đây
Ấp iu ôm cả trời mây cùng Người.
M.T
_____________
Tác giả Minh Thạch (Nam Định)
ĐT: 0123.2340.578
Email: minhthach0116@gmail.com