HỒN LÀNG
Nguyễn Huy Khôi
Xưa... về khỏa nước ao sâu
Ổi đan tay trĩu chân cầu quả thơm
Khơi hồng bếp rạ thổi cơm
Ríu ran bên mẹ chiều hôm ấm nhà
Góc vườn tim tím hoa cà
Rụ chuồn chuồn khách xập xòa cánh bay
Đất đai tiềm phục ong say
Trái hoa nở ấm lòng tay gọi mùa
Tre chùm ôm tiếng võng đưa
Xóm xa văng vẳng gà trưa gáy dồn
Áo ai... hòa sắc lúa non
Nâu sồng bùn đất vẫn giòn nét quê
Đa làng xòe tán xum xê
Chợ quê tươi rói lời quê thật thà
Chè xanh, vối nụ vườn nhà
Láng giềng qua lại đượm đà tình thân
Gà nuôi thả lã chung sân
Nọn rơm xin lửa... kiễng chân sau rào
Ênh ang tiếng ếch bờ ao
Sen đầm thả nắng ngạt ngào hương hoa
Mõ trâu gõ rụng chiều tà
Cò về trĩu ngọn tre ngà trắng phau
Rằm thu vời vợi trời cao
Bừng trong mắt trẻ - đèn sao, kiệu hồng...
Đò sang rộn rịp bến sông
Người quê tơi tả vừa lòng khách qua
Hồn làng lắng hạt phù sa
Tháng năm mầu mỡ câu ca hữu tình
Cổng làng hướng phía bình minh
Nắng bừng ngày mới quê mình thay da...
Đời giờ thắm nụ tươi hoa
Muôn mầu khởi sắc - sâu xa hồn làng .
N.H.K
_____________
Tác giả Nguyễn Huy Khôi
Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội
ĐT: 0983 264 618
Email: nguyenhuykhoi48@gmail.com