KHI ĐÃ ĐƯỢC BUÔNG TAY...
.gif)
Nhà thơ Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đã từng gánh nặng yêu thương
Đã từng thất thểu đường trường tìm nhau
Đã từng lạc bước phía sau
Nên đành xa mãi để đau một đời...
Bao giờ nhẹ gánh tình ơi
Tôi về với mẹ người thời theo cha.
Hai ta hai kẻ không nhà
Giấc mơ màu tím cứ là mơ thôi...
Bao giờ người bỏ được tôi
Tôi mà quên chuyện trên đồi hoa sim
Thì tôi sẽ lại đi tìm
Lời thơ trầm tích... bóng chim sáo vàng!
Bao giờ... đàn hỡi... tình tang
Gánh đời quẳng lại bên đàng kệ ai
Tôi bơi về phía sông dài
Người dong buồm thắm nghiêng vai đỡ cùng
Hồn trôi về phía đầm chung
Ngập hương sen tỏa một miền thanh tao.
Xưa kia hai kẻ thấp... cao
Hai đôi đũa lệnh so vào so ra
Bây giờ mây phủ trăng ngà
Hai ta nằm với tiếng thơ muôn đời
Gian truân trôi nổi một thời
Chỉ xin giữ lại một lời yêu thương.
L.M.L.T.T
_________________
Lê Minh Liên Thanh Thơ (Đà Nẵng)
Email: lienthotim@gmail.com
|
Cùng với KHI ĐÃ ĐƯỢC BUÔNG TAY của Liên Thơ |