Thứ bảy, 13/06/2026,


 Xưa em má thắm môi hồng
Bây giờ con bế con bồng vương mang
Tuổi hoa son sắc đá vàng
Tại anh cứ hẹn...
lỡ làng duyên ta

 Đừng quên màu tím hoa mua
Cho đời bớt vị chát chua của tình!

Ta về tìm lại tuổi thơ
Chỉ còn đó một ngẩn ngơ bóng mình
Đâu rồi những cánh bèo xinh
Đâu rồi mái rạ sân đình … gốc đa 

 Nhớ ai liễu thả buông dài
Nồng nàn hương bưởi tháng hai dậy thì
Phượng hồng chiều tím chia ly
Kiếp sau biết có duyên gì hay không?


 rào gai, lướt thép còn đây
như từng tấc đất thấm đầy máu xương
Mường Thanh xưa bãi chiến trường
Mà nay ban trắng đầy đường nở hoa

 
Trẻ trung xuân sắc một thời
Vừa đôi mươi đã có người yêu thương
Ngườiyêu nằm lại chiến trường
Chị tôi ở vậy ruộng nương cấy cày

 Tháng Tư gợi những cơn mơ
Tháng Tư… vẫn khoảng đợi chờ bâng khuâng?
Tháng Tư nuối tiếc thêm lần
Tháng Tư hoa trắng gọi thầm tên em.

 Ta say lục bát Hội Đình 
Đường về trăng tỏ thắm tình lứa đôi 
Từ khuya trăng mọc trên đồi 
Câu hò mẹ gởi như lời tình trao

Mười năm thương núi nhớ đèo
Sông khuya xé ngọn chảy theo bóng ngày
Câu thơ như chiếc điếu cày
Rít lên mới biết mỏng, dày mười năm.
.. 

 Thử làm bóng lá thơ ngây
màn đêm sà xuống bủa vây nhánh cành
Thử làm bóng lá mong manh
thẹn thùa gỡ mụn nắng hanh hao chiều


Du miên (Vũ Thanh Hoa)  (31/03/2016)

 nắng chưa ru ngủ giấc chiều
cơn giông thức dậy liêu xiêu góc trời
tóc mây trăm ngọn rối bời
lỡ mùa lạc bước chơi vơi lối về

Hoa sưa trắng muốt tinh khôi
Ngạt ngào hoa bưởi bồi hồi...xuân sang
Mộc miên cháy đỏ đầu làng
Hoa xoan tím biếc mơ màng ...chiều quê

Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558 ,559 ,560, 561 ,562 ,563 ,564 ] Tiếp  Cuối cùng