Thứ bảy, 13/06/2026,


Thử làm bóng lá (Trương Nam Chi) (31/03/2016) 

 THỬ LÀM BÓNG LÁ


Trương Nam Chi


Thử làm bóng lá sân chùa
phất phơ theo ngọn gió lùa tụng kinh


Thử làm bóng lá chung tình
tháng ngày khóa chặt tim mình với cây


Thử làm bóng lá thơ ngây
màn đêm sà xuống bủa vây nhánh cành


Thử làm bóng lá mong manh
thẹn thùa gỡ mụn nắng hanh hao chiều


Thử làm bóng lá yêu kiều
bướm ong thêu dệt đặt điều bâng quơ


Thử làm bóng lá non tơ
bước qua ngưỡng cửa ấu thơ nhọc nhằn


Thử làm bóng lá khô cằn
nấc lên một tiếng muộn mằn rồi…
rơi.

 

T.N.C

 

_________________
Trương Nam Chi (TP. HCM)
Email: truongnamchi61@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 04/04/2016 15:54:12)

Thử làm bóng lá Quốc Kỳ
Non sông đất nước này thì ... muôn năm!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/04/2016 11:48:18)

Thử làm bóng lá trầu không
Miếng cau phết chút vôi nồng rồi say

Một ngày tóc trắng như mây
Cau còn thả bóng mát dây trầu vàng

CHÚC TNC KHỎE VUI HẠNH PHÚC

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - TP. Vũng Tàu  (Ngày 31/03/2016 13:39:18)

anh muốn họa thêm mấy câu cho bài thơ thêm nguồn hy vọng, chứ như mấy câu của em đọc lên anh thấy bi quan quá. liệu có trúng ý em không:

thử làm bóng lá chơi vơi
bao chàng say đắm ngỏ lời nhặt thưa

thử làm bóng lá giữa trưa
che nắng gay gắt che mưa cho đời

nguyện làm bóng lá xanh tươi
chở che ôm trọn bao người thủy chung.

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 31/03/2016 10:10:07)


Chia sẻ với "Thử làm bóng lá" cùng Trương Nam Chi:
Bóng lá đổ xuống sân chùa
Ai người khuya sớm thả bùa cho sư
Đành rằng rồi cũng tương tư
Trách người vương lá cho sư ...bỏ chùa
"Phất phơ theo ngọn gió lùa"
Xin đừng có thử mà chùa ...vắng sư!

Các bài khác: