Thứ bảy, 13/06/2026,


Du miên (Vũ Thanh Hoa) (31/03/2016) 

 DU MIÊN

 

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa


nắng chưa ru ngủ giấc chiều
cơn giông thức dậy liêu xiêu góc trời
tóc mây trăm ngọn rối bời
lỡ mùa lạc bước chơi vơi lối về

lối nào thuốc lú bùa mê
lối nào trải trắng câu thề ngày xưa
lối nào rêu phủ mù mưa
vay bao nhiêu nhớ cho vừa đủ quên

độc hành lạc lối du miên
giữa dòng mộng mị vấp miền...
bình yên...

 

V.T.H

 

______________
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa (Vũng Tàu)
Email: vuthanhhoa.vt@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 02/04/2016 11:09:12)

Đọc bài thơ của em anh thấy rất giống với tâm trạng một người mà anh đã gặp. Nhân đây anh tặng em bài thơ mà anh đã viết tặng người đó. Không biết em có thông cảm cho anh không?

XUÔI CÙNG THỜI GIAN
Bình minh tỏa ánh hào quang
Trên sông đò dọc, đò ngang dập dìu
Riêng em tuổi đã xế chiều
Tơ duyên chẳng đặng, cô liêu đường tình.

Trúc xinh trúc mọc sân đình
Em xinh sao vẫn một mình lẻ loi
Đò ngang, đò dọc ngược xuôi
Thuyền em gác bến vắng người tới thăm.

Dâu vàng héo – đắng ruột tằm
Gió thu lả lướt lăn tăn mặt hồ
Tre già măng nhú chồi tơ
Cây xanh, lộc biếc đợi chờ mưa xuân.

Thu qua - Đông lại tới gần
Em sao vẫn cứ phân vân cõi lòng
Nước sông cuộn chảy theo giòng
Mong thuyền rời bến xuôi cùng thời gian.

TRỌNG CHU

Các bài khác: