Thứ bảy, 13/06/2026,


Tháng Tư hoa trắng gọi thầm tên em (Trần Mạnh Tuân) (01/04/2016) 

 THÁNG TƯ HOA TRẮNG GỌI THẦM TÊN EM

 

Trần Mạnh Tuân


Tháng Tư thơm ngát loa kèn
Xa xăm kết những nỗi niềm nên hoa?
Trắng trong thanh khiết nuột nà
Dịu dàng cánh trắng tình xa vơi đầy!


Thời gian chắt lọc đắm say
Hoa như mây trắng giữa ngày trời xanh
Tháng năm trầm tích ngọt lành
Màu hoa vẫn nhắc lòng anh từng giờ


Tháng Tư gợi những cơn mơ
Tháng Tư… vẫn khoảng đợi chờ bâng khuâng?
Tháng Tư nuối tiếc thêm lần
Tháng Tư hoa trắng gọi thầm tên em.

 


T.M.T

 

 

_____________________
Tác giả Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 09890-94933 - Hải Phòng  (Ngày 07/04/2016 11:53:49)

... CHIA ĐÔI THƠ CHẲNG ĐƯỢC ĐÂU
SÔNG CÒN BAO KHÚC NÔNG - SÂU HỠI THẦY...

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 03/04/2016 1:58:12)

CÁM ƠN CÁC BẠN YÊU THƠ!

Cám ơn các bạn yêu thơ,
Sẻ chia đồng cảm mộng mơ với đời.
Đinh Y Văn đã có lời,
Dẫu rằng... Ngày cá... tình người vẫn tin!

Nguyễn Thanh Tuyên vẫn kiếm tìm?
Màu hoa thanh khiết, con tim trao lời.
Tháng Tư đã đến thật rồi,
Bốn câu trao tặng... mỗi người hai câu?

Nhà thơ - bác sĩ... ở đâu?
Y Cao Cầu Giấy dài lâu chốn này?
Đến thăm nhau hẹn một ngày!

T.M.T

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/04/2016 12:09:24)

Nuột nà thanh khiết ngát thơm
Gió bay áo trắng chập chờn giấc mơ

Giật mình bừng tỉnh tháng 4
Tiếng kèn lay lứt ruột như muối chà

XIN GÓP 4 CÂU VỚI 2 THẦY CHO ĐỠ NHỚ Ạ.HJ HJ

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 01/04/2016 22:12:46)

Thưa Thầy Tuân
“Tháng Tư thơm ngát loa kèn, trắng trong thanh khiết nuột nà, như mây trắng giữa trời xanh...” thì làm sao mà không “nhắc lòng anh từng giờ”? Dù Thầy thổ lộ trong “ngày cá tháng tư” nhưng tôi và chắc là cả các bạn đọc không ai nghi ngờ tâm tình của Thầy. Quí tặng Thầy bài lục bát bốn câu (đúng một nửa số chữ là mượn của Thầy đấy).

KHÔNG NHẦM TÊN EM
Quí tặng Thầy TMT

Ngát thơm, trong trắng, nuột nà
Dịu dàng mà ních nêm (nickname) là “vang âm”!(*)
Từng giờ Thầy vẫn “gọi thầm”
“Tháng Tư ngày cá” … không nhầm tên em!

(*) Hoa loa kèn còn được gọi là hoa “âm vang đất trời”!

Ngày 01/4/2016
Đ.Y.V

Các bài khác: