ÂM VANG ĐIỆN BIÊN
.gif)
Vũ Nhang
Đã qua sáu chục năm rồi
Điện Biên ngày ấy tơi bời đạn bom
Một thời máu trộn bùn non
Chiến hào chằng chịt vẫn còn đây kia
Nghĩa trang trắng những hàng bia
Nén hương con thắp sẻ chia với người
Cha đi tuổi mãi hai mươi
mà con nay đã da mồi nắng mưa
mắt buồn mẹ cạn từ xưa
đau thương, mất mát như vừa mới thôi
xác tăng, pháo gãy trên đồi
nóc hầm Đờ Cát nằm phơi tháng ngày
rào gai, lướt thép còn đây
như từng tấc đất thấm đầy máu xương
Mường Thanh xưa bãi chiến trường
Mà nay ban trắng đầy đường nở hoa
Nụ cười trên mắt mẹ ta
Em thơ vui hát tiếng ca trong lành
Núi rừng thêm ngát màu xanh
Sáu mươi năm khúc quân hành Điện Biên.
V.N
______________
Tác giả Vũ Nhang (Hải Phòng)
Email: quehuonglaple@gmail.com