Thứ tư, 10/06/2026,


Những ngày… (Đồng Kế) (03/04/2016) 

 

NHỮNG NGÀY


Đồng Kế


Con thuyền đậu bến sông quê
Cánh diều no gió trên đê giữa chiều
Nào đâu dám ước mơ nhiều
Chỉ thầm mong có mấy điều … vu vơ


Ta về tìm lại tuổi thơ
Chỉ còn đó một ngẩn ngơ bóng mình
Đâu rồi những cánh bèo xinh
Đâu rồi mái rạ sân đình … gốc đa


Phố phường san sát cửa nhà
Cánh đồng xưa hóa sân ga bến tàu
Bến sông nay đã bắc cầu
Quán nghèo nay hóa tửu lầu … cao sang


Đếm từng bước một lang thang
Ta đi lạc … giữa xóm làng ngày xưa
Nhớ thời mò ốc bắt cua
Cái cò sung chát đào chua … những ngày!
Hà Nội 01 – 4 – 2016
Đ.K



_____________________
Tác giả Đồng Kế (Hà Nội)
Email: kedong1959nb@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 07/07/2016 11:03:36)

Anh Đồng Kế xin chân thành cảm ơn chị Đồng Thị Chúc, anh Nguyễn Thanh Tùng, đã đọc thơ, thích thơ và có lời cảm nhận ưu ái dành cho bài thơ "Những Ngày ..."!
Chúc anh và chị luôn vui tươi, trẻ khỏe và ngập tràn hạnh phúc!

  Đồng Thị Chúc  - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 06/04/2016 7:19:55)

"Rưng rưng tôi gọi giữa trời
Làng ơi! thuở tuổi chín mười giờ đâu?!"
Thơ ĐTC

Đọc bài thơ của Đồng Kế bài NHỮNG NGÀY... vừa gần giũ vừa nuối tiếc những kỷ niệm đã đi sâu vào tuổi thơ ta giờ đã không còn nữa.
Biết làm sao được, cuộc sống cần đi lên mà nhất là cuộc sống hiện đại.
LỤC BÁT Đồng Kế thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đồng Thị Chúc chúc mừng nhé.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 06/04/2016 6:02:01)


"Ta về tìm lại tuổi thơ
Chỉ còn đó một ngẩn ngơ bóng mình"
Chúc mừng anh

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 05/04/2016 13:03:32)

Kính gửi anh Đào Nguyên Lịch!
Đồng Kế rất vui được anh vào đọc và đồng cảm cùng bài thơ "Những Ngày ...".
Bài thơ "Đâu Rồi Nét Quê" của anh rất mượt mà và nhiều lắm những nỗi niềm trong đó, Đồng Kế rất thích!
Cảm ơn anh rất nhiều!
Chúc anh luôn vui khỏe và dạt dào hồn thơ!

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 04/04/2016 22:32:31)

Kính gửi anh Doãn Tới!
Đồng Kế rất vui được làm quen với anh!
Đồng Kế xin chân thành cảm ơn anh vì những tình cảm mà anh đã dành cho bài thơ "Những Ngày ..." của Đồng Kế!
Sự đồng cảm và những lời động viên quý báu của anh sẽ giúp Đồng Kế thêm tự tin và cố gắng hơn trong sáng tác thơ ca.
Chúc anh cùng gia đình dồi dào sức khỏe và ngập tàn hạnh phúc!

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 04/04/2016 22:06:45)

Anh Đồng Kế xin chân thành cảm ơn em Lục Thị Bích Hạnh, một độc giả thân quen gần gũi của LBVN, đã đọc thơ, thích thơ và có lời cảm nhận ưu ái dành cho bài thơ "Những Ngày ..."!
Chúc em luôn vui tươi, trẻ khỏe và ngập tràn hạnh phúc!

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 04/04/2016 22:02:39)

Đồng Kế xin chân thành cảm ơn BTV Nguyễn Thị Ngọc Mai, cảm ơn toàn thể các anh chị em trong ban BT Lục Bát Việt Nam, đã lựa chọn và đăng bài thơ "Những Ngày ..." để bài thơ đến được với đông đảo bạn đọc yêu thơ!
Xin chúc toàn thể các anh chị em, thành viên trong ban BT dồi dào sức khỏe, an vui và ngập tràn hạnh phúc!

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@gmail.com - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 04/04/2016 15:07:46)

Chúc mừng anh bài thơ hay một người con xa quê viết về quê hương NHỮNG NGÀY .........Thật hay, ý nghĩa, xúc động

  Đào nguyên Lịch - daonguyenlich1953@gail.com - 0313.746907 - 4,2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 04/04/2016 8:12:20)

Góp thêm cùng bác:
ĐÂU RỒI NÉT QUÊ

Về làng bỗng thấy giật mình
Chẳng tìm ra nét thanh bình xa xưa
Còn đâu kẽo kẹt võng đưa
Lời ru của mẹ những trưa bồi hồi
Ao chuôm nay lấp sạch rồi
Chân cầu thôi cá đớp mồi lao xao
Bê tông nhà hộp tâng cao
Gió đông bị chắn thổi vào đó đây
Đường làng đã hết bóng cây
Hai bên trần trụi tường vây chạy dài
Sân kho chia chác cho ai
Nào còn trẻ nhỏ hôm mai nhảy cò
Từ lâu vắng tiếng gọi đò
Bến xưa ai nữa hẹn hò sang sông
Cây đa tỏa bóng trên đồng
Bà con nghỉ mát nay không thấy rồi
Cuốc, cày từng để đầu hồi
Quen thân là thế, xa xôi bây giờ
Thấy đâu kéo vó, đơm lờ
Đồng nay hóa chất cá cờ cũng toi
Giếng trong nghiêng bóng ai soi
Bấy lâu làm chỗ sân chơi gôn rồi
Lưng trâu vắt vẻo trẻ ngồi
Chỉ trong ký ức của hồi xa xưa
Gốc cau chum hứng nước mưa
Cho vào dĩ vãng ai ưa bây giờ
Để lòng ta những thẫn thờ
Khi về làng thấy nhạt mờ nét xưa!

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 04/04/2016 3:23:06)

Một bài thơ hiện thực về quê xưa và quê nay anh Đồng Kế viết đan xen giữa cái mới phát triển với cái cũ hoài niệm trong một thể thống nhất của đất nước đi lên.

Đếm từng bước một lang thang
Ta đi lạc ... giữa xóm làng ngày xưa
Nhớ thời mò ốc bắt cua
Cái cò sung chát đào chua ... những ngày.

Khổ kết bài NHỮNG NGÀY anh Đồng Kế viết đọc lên nghe sâu lắng, buâng khuâng lắm.

Tôi rất yêu bài thơ này. Chúc tác giả vui khoẻ.

Các bài khác: