Thứ tư, 10/06/2026,

Cuối (Nguyên Quân)  (19/05/2016)

 tình trong đáy mắt cạn rồi
mốt mai 
khuyết một chỗ ngồi
bên nhau

 Nhớ ơi là ánh trăng vàng
Sáng soi nổng cát, thiên đàng tuổi thơ.
Chốn xưa chố hẹn bạn chờ
Bao trò tinh nghịch ngây thơ thưở nào.


Cơm đời chấm nắng chan mưa
Mẹ qua thất thập con vừa bốn mươi
Làm sao dâng Mẹ nụ cười
Tiếng ru xưa đã thành lời nỉ non

 Ai làm nước đổ tràn ly?
Dù cho hốt lại, được gì nữa đâu
Ai đem xé nát lòng nhau
Cho em anh cách xa đau mãi rồi?


 Leo lên đình hú núi xanh
Bắt ngôi sao nhỏ để dành soi riêng
QUÊN - là để NHỚ triền miên
Quay lưng để khỏi lụy phiền nhân gian

 Tặng nhau chắt tự tâm hồn
Thiết tha từ lúc lòng còn dịu êm
Chong đèn trăn trở đêm đêm
Gạn mây, sàng gió cho mềm nỗi đau

Không khen, thì chớ vội chê
Anh – Người hiệp sĩ làng quê thuở nào
Anh xây nền móng phong trào
Thơ ca nước Việt đi vào lòng dân

 
Ngoảnh nhìn ta chỉ còn ta
Vết thời gian khắc lòng qua mỏi mòn
Chẳng cần đánh phấn tô son
Lòng thi nhân khắc từng con chữ buồn

Nắng hè (Vân Huỳnh)  (16/05/2016)

 Sáng nay trốn nóng ra hiên
Gió hiu rải nắng qua miền khô ran
Thềm rơi thêm chiếc lá vàng
Hanh khô lọn tóc khẽ khàng má ai

Ngày xưa dốc nắng nơi nầy
Tiếng ai hát khẻ trăng gầy tường rêu
Hai năm sư phạm dấu yêu
Nhớ thương đau đáu sớm chiều tiếng ve

Chốn xưa (Thúy Nga)  (15/05/2016)

 Vẫn xanh bóng núi xôn xao
Vẫn vành mây tím lạc vào mắt ai
Vẫn lòng còn chút u hoài
Vẫn chiều hun hút lối dài bâng khuâng


 Tận nhìn chứng tích chiến tranh
Da cam chất độc hoành hành dân ta
Hình hài khuyết tật. Xót xa
Đời này nối tiếp đến ba bốn đời

Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543 ,544 ,545 ,546 ,547 ,548 ,549 ,550 ,551, 552 ] Tiếp  Cuối cùng