TẶNG BẠN THƠ
.gif)
Lê Hòa
Chưa qua hết tuổi xuân thì
Mà lòng trải những lời thi rát buồn
Mặc khi tầm tã mưa tuôn
Mặc khi bỏng nắng lửa hồn vẫn len
Cứ yêu mà chẳng bon chen
Câu à ơi vẫn thắp lên nồng nàn
Nỗi niềm rút ruột bòn gan
Thức đêm đếm hết canh tàn trôi qua
Máu nào đã thấm vào da
Mà tâm hồn cứa chẳng ra vết bầm
Khóc đời đời cứ lặng câm
Khóc tình tình vẫn âm thầm xót xa
Ngoảnh nhìn ta chỉ còn ta
Vết thời gian khắc lòng qua mỏi mòn
Chẳng cần đánh phấn tô son
Lòng thi nhân khắc từng con chữ buồn
Lệ tình lệ hãy còn tuôn
Lệ đời chưa hết ngàn muôn khổ sầu
Tàn đêm mắt lại thêm sâu
Vết thời gian cứa để đau đáy hồn*
L.H
_____________
Tác giả Lê Hòa
Trường Mầm non xã Lập Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng
|
Cảm ơn tác giả Hương Sinh đã dành những lời hay ý đẹp cho Hoale ạ. Chúc tác giả luôn vui, khỏe,hạnh phúc. Em là cô giáo mầm non |