Thứ tư, 10/06/2026,


Luc Bát không nhau (Hương Sinh) (17/05/2016) 

 LỤC BÁT KHÔNG NHAU

 

Nhà thơ Hương Sinh


Nảy mầm từ điệu dân ca
Mẹ ươm tự hạt phù sa sông Hồng
Chắt chiu hương vị nhãn lồng
Giấc mơ vườn tỏa sắc hồng sum suê


Lớn từ hoa cỏ đất quê
Cất trưng mưa nắng dãi dề tâm can
Lội qua bờ bãi hồng nhan
Dắt em dò dẫm gió ngàn có qua?


Yêu em bè bạn gần xa
Gói thương, bọc nhớ đến nhà thăm chơi
Năm năm se sắt khôn nguôi
Bước đi chập chững vào đời ngẩn ngơ


Thương em, anh đón, chị đưa
Nâng niu ánh mắt dại khờ không nhau
Vôi nồng nàn giữa trầu cau
Dòng sông vô tội trắng phau nỗi buồn


Tặng nhau chắt tự tâm hồn
Thiết tha từ lúc lòng còn dịu êm
Chong đèn trăn trở đêm đêm
Gạn mây, sàng gió cho mềm nỗi đau


Lời yêu trắng xóa không màu
Quờ tay , vuốt tóc mà đâu thấy người
Anh về bạn với đơn côi
Em đi về phía chân trời không anh.


H.S

 

____________________
Nhà thơ Hương Sinh (Hưng Yên)
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Hưng Yên  (Ngày 21/05/2016 11:38:16)

Thưa anh Doãn Tới! HS cảm ơn anh đã ghé đọc bài thơ và có lời cảm nhận. Xin được báo cáo với anh. CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) chúng em tròn 5 tuổi. Từ ngày thành lập cho đến nay, cũng nhiều những thăng trầm , biến cố . Cái vui, cái buồn xen lẫn, cũng có những điều để lại trong lòng người những điều trăn trở.HS lang thang viết có gì mong anh và mọi người cảm thông sâu sắc. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hanh phúc trên đất nước bạn.



  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 17/05/2016 22:11:02)

Đọc bài LỤC BÁT KHÔNG NHAU với những câu thơ đoạn kết của bài mà thấy lòng cảm thương buồn man mác.

Lời yêu trắng xoá không màu
Quờ tay, vuốt tóc mà đâu thấy người
Anh về bạn với đơn côi
Em đi về phía chân trời không anh.

Thú thực với tác giả đọc xong bài thơ tôi cũng không hiểu hết được nội dung của bài . Có lẽ nó quá khó để cảm nhận được đối với người lâu năm sống xa quê.

Chúc chị Hương Sinh mạnh khoẻ.

Các bài khác: