Thứ tư, 10/06/2026,


Thuyền cau trở về (Lê Liên Minh Thanh Thơ) (19/05/2016) 

 THUYỀN CAU TRỞ VỀ

 

Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ


Kìa xem hoa phượng sân trường
Nở bừng sắc đỏ, hè thương lại về
Trong tôi nỗi nhớ tràn trề
Bạn... thầy... kỉ niệm... lời thề năm xưa...


Bây giờ nắng, gió đã thưa
Mình tôi nhớ hạ vườn trưa quê nhà.
Nhớ bàu sen trắng nõn nà
Nhớ hương vị mật phù sa đồng làng.


Nhớ ơi là ánh trăng vàng
Sáng soi nổng cát, thiên đàng tuổi thơ.
Chốn xưa chố hẹn bạn chờ
Bao trò tinh nghịch ngây thơ thưở nào.


Nhớ mưa mùa hạ cồn cào
Khát khao có bạn trở vào ngày thơ
“Khiêng ma” , ma bắt người mơ
“Đá lon” bay mất bài thơ ngọc ngà


“Năm – mười” trốn mãi không ra
Bao mùa phượng nở nắng nhòa hạ ơi...
Sắc hoa màu máu thầm rơi...
Giọt thời gian nhỏ trong tôi thẫm màu


Ai cùng nỗi nhớ thì mau
Theo tôi một chuyến thuyền cau trở về...

 

L.L.L.T.T

 

 

 

(Trò chơi của chúng tôi thời nhỏ là Khiêng ma, Đá lon, Năm – mười.

Vào những đêm trăng sáng chúng tôi rủ nhau lên nổng cát trắng chơi trò khiêng ma. Một bạn làm ma nằm bất động, các bạn khác ngồi hai bên chỉ đưa hai ngón tay để khiêng. Việc không cười đối với tuổi thơ không phải là dễ vì ai cũng nhạy cười. Chúng tôi hỏi đáp như sau: Anh đi đâu đó/ Tôi đi khiêng ma/ Ma chết hay ma sống/ Nặng hay nhẹ/Nào chúng ta cùng khiêng.Bạn có biết không điều kì diệu là nếu không có ai cười thì không những khiêng được “ma” lên bằng hai ngón tay mà còn đưa lên trên đầu đi một đoạn.)
_____________
Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ

Xuân Thiều, Hạ 1976 – hạ 2016!

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: