Thứ tư, 10/06/2026,


Nhà thơ phong trào (Kiều Quang Vinh) (16/05/2016) 
NHÀ THƠ PHONG TRÀO
 
Kiều Quang Vinh
 
 Tưởng nhớ NS Bành Thông
 
Không khen, thì chớ vội chê
Anh – Người hiệp sĩ làng quê thuở nào
Anh xây nền móng phong trào
Thơ ca nước Việt đi vào lòng dân
 
Với đời tử tế ân cần
Với thi ca lại muôn phần đắm say
Bao nhiêu thợ cấy thợ cày
Bước từ ruộng lúa vào ngay Thi đàn
 
Cánh cò cánh vạc chứa chan
Đời thêm tử tế, hân hoan tiếng cười
Giao lưu bạn hữu càng vui
Nối vòng tay lớn tình người, tình thơ...
 
Chia tay biết nói chi giờ
Cảm ơn anh nhé, nhà thơ phong trào.
K.Q.V
 
___________
Tác giả Kiều Quang Vinh
Văn Phú, Hà Nội
ĐT: 01696919550
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội  (Ngày 20/05/2016 13:23:25)


...Nói theo cách nói của Kiều Quang Bình - nhà báo,nghệ sĩ Bành Thông là nhà thơ phong trào đáng kính nể !Phải đi theo mệnh trời,ông đã để lại trong lòng thi hữu gần xa nhiều kỷ niệm khó quên - về lòng nhiệt huyết cũng như phong độ rất văn nghệ của ông khi giao tiếp trong giới và ngoại giới cầm bút.Tôi đã có thơ kính viếng ông trên "Diễn đàn lục bát", nay,xin "lõng thõng" đôi dòng ,cùng bạn đọc tỏ lòng tri ân với nhà thơ phong trào Bành Thông !

Hội thi đàn...thuở...có ông
Đồng thơ trĩu hạt sai bông - gối mùa
Đâu cần cao thấp hơn thua
Biển thơ ào ạt sóng xô ba miền !
Chả cần danh tính tuổi tên
Mê thơ,nhân cách,...là "lên" thi đàn
Giao lưu,hội thảo,luận bàn...
Muôn lòng hòa hợp chứa chan tình Người!
Xuân bừng ánh mắt nụ cười
Gần xa phơi phới xuân đời rộ hoa
Thơ nuôi mầm lửa tim ta
Díu dan cành bổng cành la xum vầy !
Công nhân , trí thức , thợ cầy...
Cùng nhau vui hội, thơ SAY hết mình.

Giờ Ông nhẹ cánh phiêu linh
Muôn sau để lại nghĩa tình thâm ân !
Nước nhà vui buổi canh tân
Hội thơ góp một nhành xuân - thái hòa !

Chúc ông dong duổi đồng xa...
Siêu sinh, hồn vẫn mãi là Bành Thông !

  Đào Nguyên Lịch - daonguyenlich1953@gmail.com - 01205851170 - 2/4 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 17/05/2016 10:53:54)

Góp thêm cùng bác về nội dung này:
THƠ TỪ ĐỒNG ĐẤT

Văn chương yêu đến mê say
Của người bùn lấm chân tay sớm chiều
Lời Thơ bay bổng cánh diều
Từ nơi dân dã đáng yêu nhường nào
Chứa chan hy vọng, ước ao
Viết về làng xóm, gửi trao lòng này
Ở ngay công việc cuốc cày
Với bao vất vả tháng ngày dầm sương
Cho ai đi khắp bốn phương
Hướng về nguồn cội vấn vương khó rời
Nôm na, mộc mạc từng lời
Vẫn hay bởi thấm tình đời chốn quê
Thơ ca sáng tác say mê
Cần chi đến chuyện khen chê thế nào
Nỗi niềm chỉ những khát khao
Ngợi ca cuộc sống cùng bao việc làng
Tấm lòng đáng quý hơn vàng
Quê hương tô điểm ngày càng thêm hay
Thơ mình là chất men say
Động viên, cổ vũ bấy nay phong trào
Bao nhiêu phấn khởi, tự hào
Cùng làng văn hiến dạt dào thi ca
Như đàn hòa nhịp ngân nga
Vần Thơ quấn quyện cho ta tươi đời!

ĐÀO NGUYÊN LỊCH

Các bài khác: