Thứ tư, 10/06/2026,


Nỗi đau (Đặng Minh Đức) (14/05/2016) 

 NỖI ĐAU


Tác giả Đặng Minh Đức


Tận nhìn chứng tích chiến tranh
Da cam chất độc hoành hành dân ta
Hình hài khuyết tật. Xót xa
Đời này nối tiếp đến ba bốn đời
Còn đâu trí tuệ con người
Còn đâu tươi sáng giống nòi. Da cam!


Nay nhìn cuộc sống xung quanh
Chất độc vẫn rải tràn lan không cùng
Bao nhiêu nhà máy gần sông
Trong rừng, bờ biển, từng dòng tác oai
Formosa* xả thải ra ngoài
Bồng bềnh cá nổi trải dài biển xanh


Thực phẩm bẩn cứ hoành hành
Đồ ăn, thức uống...ngấm thành...da cam.
Xót đau chứng tích chiến tranh
Hòa bình chứng tích gấp ngàn. Ngày sau
Hỡi ôi! Thảm họa dài lâu
Nỗi đau chất độc-nỗi đau giống nòi.


Đ.M.Đ

* Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp (Đài Loan, Trung Quốc), khu kinh tế Vũng Áng tại Hà Tĩnh.


_____________
Tác giả Đặng Minh Đức (TP. HCM)
ĐT: 0988 097 984
Email: dangminhduc.sdh@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thanh - vanthanh5801@gmail.com - 01265577262 - 525/60 Huỳnh Văn Bánh p.14 PN, HCM  (Ngày 15/05/2016 8:58:12)

Bài thơ: NỖI ĐAU của tác giả Đặng Minh Đức đã chỉ ra thực tại mà người dân đang phải đối mặt

Các bài khác: