Thứ tư, 10/06/2026,


 Thế rồi lúc cải lên ngồng
Chờ nhau… “em ứ lấy chồng” đến nay
Bây giờ tay lại cầm tay
Thương yêu bù đắp bao ngày đợi mong

 
 

 Bão đang hung hãn ngoài khơi
Đất liền mưa vẫn mãi rơi mịt mùng
Giọt rơi.. như tiếng đàn chùng
Nỗi buồn biết có ai cùng… chia đôi!

Đâu rồi tấm áo nâu sồng
Ngó cả cánh đồng, chả thấy bầm đâu?
Qua đồng cạn, nhớ đồng sâu
Đằm trong ký ức con trâu, chiếc bừa

 Hắt hiu mây thả trên ngàn
Còn tôi cùng một mùa sang hững hờ
Phải chi phút ấy tình cờ
Trái tim tôi chẳng ngác ngơ bên đời


Bếp quê (Thái Giang)  (12/09/2016)

 Bập bùng ánh bếp lao xao
In hình hai đứa, thấp cao bập bùng
Gái quê... má ửng thẹn thùng
Bánh chưng sôi, nhịp trống rung hội chèo

Hướng ta sâu thẳm đắm mê,
Ta còn bơi đứng bên lề thời gian.

Quơ tay vớt cánh mai vàng ,
Mùa xuân em ! đã muộn màng trôi đi.

 Thương ai lạc lối ngẩn ngơ
Hờn con mắt biếc liếc hờ dấu chân
Vờ đi vít ngọn rượu cần
Một ngụm thì gần, ba ngụm thì xa


Thu này em chẳng còn thơ

Má hồng chín ửng bên bờ xuân xanh

Vườn thơ ngày ấy bên anh

Ổi ương cắn dở mơ xanh cũng đòi.

Và rồi! (Hòa Văn)  (10/09/2016)

Xong "nợ nần"
giã muộn phiền
Nhẹ tênh
thanh thản
về miền "tịnh chơn"

Ta về phơi áo cho thu
Lang thang đi nhặt lời ru ngọt ngào
Câu yêu xanh ngọn trúc đào
Gặp ngâu áo ướt…ai nào phơi ta?
 

 Nai vàng chọn lá vàng tơ
Rừng mơ. Cô gái hái mơ... kén chồng!

 Biết còn gặp lại trong mơ
Sẽ còn thao thức thẫn thờ bao đêm
Tóc em xõa xuống vai mềm
Năm canh dài lại dài thêm hỡi người


Trước tiên Trước Trang [529, 530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538 ,539 ,540 ] Tiếp  Cuối cùng