MẮT THU
.gif)
Cao Trần Nguyên
Sáng nay bắt gặp ánh nhìn
Trong tầng mây trắng có in bóng Trời
Gió hây hẩy, lá chơi vơi
Lăn tăn sóng gợn - cá bơi mặt hồ
Giấc Trời tỉnh - nắng lô nhô
Ai xui cá lặn sen tô nét mày?
Liễu cong như áng mi gầy
Bóng loang mặt đất Trăng bầy tiệc thơ
Nai vàng chọn lá vàng tơ
Rừng mơ. Cô gái hái mơ... kén chồng!
C.T.N
_________________
Tác giả Cao Trần Nguyên (Hạ Long - QN)
Email: caotrannguyen@yahoo.com
|
Trời xanh, mây trắng từ muôn đời nay ai cũng thấy kể cả tác giả. Ấy vậy mà mãi tận SÁNG NAY anh mới bắt gặp ÁNH NHÌN. Anh nhìn thấy gì trên bầu trời sáng nay ? TRONG TẦNG MÂY TRẮNG CÓ IN BÓNG TRỜI. In bóng Trời trong tầng mây trắng, một hiện tượng kỳ thú từ xa xưa đến bây giờ mới xuất hiện vào sáng nay mà chỉ có anh Nguyên em mới thấy được và viết thành thơ để bạn đọc cùng chiêm nghiệm. |