GIỮA TRỜI MÙA THU

Đồng Kế
Tình cờ gặp ở hội thơ
Say câu Lục Bát đến ngơ ngẩn lòng
Ra về thành nỗi nhớ mong
Bao nhiêu thổn thức ở trong tim này
Mùa Thu đã chín một ngày
Vân Hồ nổi gió mây bay trắng chiều
Sao không đánh bạo dám liều
Cầm tay ngỏ một lời yêu mong chờ
Biết còn gặp lại trong mơ
Sẽ còn thao thức thẫn thờ bao đêm
Tóc em xõa xuống vai mềm
Năm canh dài lại dài thêm hỡi người
Vẫn đâu đây tiếng em cười
Câu thơ Lục Bát giữa trời mùa Thu!
HN, ngày 6 /9/2016
Đ.K
_________________
Tác giả Đồng Kế (Hà Nội)
ĐT: 0915 303 016
Email: kedong1959nb@gmail.com
|
Anh Đồng Kế rất vui vì Lục Thị Bích Hạnh luôn là độc giả gần gũi, thân tình của Lục Bát Việt Nam, luôn đồng hành cùng thơ Đồng Kế và luôn dành cho thơ Đồng Kế một sự mến mộ có phần ưu ái. Hay tuyệt vời đúng là thơ anh Đồng Kế. Đồng Kế xin chân thành cảm ơn các anh chị em BTV trong ban Biên Tập Lục Bát Việt Nam đã chọn và đăng bài thơ "Giữa Trời Mùa Thu" của Đồng Kế để bài thơ đến được với đông đảo bạn đọc yêu thơ!
Xin chia sẻ với bạn thơ Đồng Kế |