PHẢI CHI...

Nguyễn Minh Phúc
Phải chi em chậm lấy chồng
Phải mùa hoa cải trổ ngồng muộn hơn
Phải mà em chẳng giận hờn
Thì cơn gió thoảng đâu gờn gợn đau
Hỏi trời và những đám mây
Còn đây hương một bàn tay thơm nồng
Hỏi sương và nắng bềnh bồng
Phải chi tôi chẳng nặng lòng. Phải chi...
... Thì đâu có buổi chia ly
Tôi ngồi nghe gió thầm thì nỗi đau
Nghe mùa thu rụng ven cầu
Ngỡ ngàng vọng điếng nỗi sầu mênh mang
Hắt hiu mây thả trên ngàn
Còn tôi cùng một mùa sang hững hờ
Phải chi phút ấy tình cờ
Trái tim tôi chẳng ngác ngơ bên đời
Tôi ngồi hái cả ngày rơi
Nghe mùa xưa úa một trời nắng phai...
N.M.P
_________________
Tác giả Nguyễn Minh Phúc (Kiên Giang)
Email: minhphucnhabaokg@gmail.com