LỜI GIÃ HỘI
.gif)
Vũ Tháp
Ao thu trời nước mơ màng
Lá từ năm ngoái rụng sang... năm này
Bốn mùa, bốn tiết, lằn tay
Trộn từng con chữ đâm xay, giần sàng
Đợi từ tháng bảy đợi... sang
Sớm ngày mồng sáu vội vàng... "lai kinh"
Vẫn xanh, vẫn đỏ rập rình
Mình gặp cô mình, ở quán bán thơ
Thương ai lạc lối ngẩn ngơ
Hờn con mắt biếc liếc hờ dấu chân
Vờ đi vít ngọn rượu cần
Một ngụm thì gần, ba ngụm thì xa
Áo em mớ bảy mớ ba...
Thôi thì hoa cứ trọn là... hôm nay
Mình về cuối buổi hương... say
Gió thoang thoảng bứt lá cây...Vân Hồ...
7/9/2016
V.T
______________
Tác giả Vũ Tháp (Quảng ninh)
ĐT: 0168 2255 828