NHỚ BẦM
Nguyễn Chí Anh
Mỗi năm đôi bận về quê
Bâng khuâng qua cánh đồng đê nhớ bầm
Đông về mưa gió lâm thâm
Áo tơi rách nát tứ thân gió lùa
Lưng còng đổ xuống đường bừa
Cố thêm chút nữa ngang trưa bầm về
Chao nghiêng gió lật nón mê
Con nhìn theo thấy tái tê trong lòng
Một đời lặn lội chỉ mong
Hy sinh tuổi trẻ vì con, vì chồng,…
Đâu rồi tấm áo nâu sồng
Ngó cả cánh đồng, chả thấy bầm đâu?
Qua đồng cạn, nhớ đồng sâu
Đằm trong ký ức con trâu, chiếc bừa
Xa xa trong buổi chiều mưa
Dáng ai cứ ngỡ đường bừa bầm tôi!
Lặng nhìn vào khoảng xa xôi
Mắt cay ngấn lệ làn môi mặn nồng.
Phú Lạc Phố, tháng 6/ 2016
N.C.A
_____________
Tác giả Nguyễn Chí Anh
Phú Lạc- Cẩm Khê- Phú Thọ.
ĐT: 0988 313 446