Thứ sáu, 03/05/2024,


Ừ thôi ta về (Hoàng Thu) (27/04/2012) 

Ừ THÔI TA VỀ


 
Hoàng Thu

 

 Khi còn đủ sức bay cao
Sao người chẳng chịu chênh chao gió chiều;
Sông quê còn khát lời yêu
Sao người chẳng thả sáo diều triền đê.
Ơi này nhạc, ơi này thơ
Nghiêng nghiêng đôi cánh người mơ ước gì ?
Tháng ngày hối hả trôi đi
Giật mình…ừ nhỉ, đâu thì tóc xanh!?
Ai đi trảy hội yến oanh
Người về cầm bút ghép thành vần thơ
Ai đi tìm mộng cho mơ
Người về ngâm ngợi câu “hò-xừ xang…”.
Ngũ cung vang vọng khúc đàn
Năm canh thức đợi trăng vàng à ơi!
 
Bởi trầu chẳng thắm cùng vôi
Đò kia dời bến…
Ừ thôi,
Ta về!...
 
Hà Nội, tháng 4-2012
 
_______________
Tác giả Hoàng Thu
ĐT: 0986 789 099

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 28/04/2012 3:20:34)


Bởi trầu chẳng thắm cùng vôi
Đò kia dời bến…
Ừ thôi,
Ta về!...

Vâng ! chỉ mấy câu đó đã phổ quát những gì cần nói, TĐK có hai bài muốn chia sẻ cùng Hoàng Thu & Hoàng hôn rạng rỡ thay cho lời bình:


NỬA ẤY TRONG TÔI

Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nửa người ấm áp
nửa tôi lạnh lùng !

Chén vui ai đã nhắp cùng
Để chén buồn
Cứ ngại ngùng …còn nguyên !

Theo em, anh tiễn xuống thuyền
thế là khuât bóng người hiền qua sông

Đêm đêm ai ngóng ai trông
Người ngoan ơi !
Đã lấy chồng rồi ư ?!

TĐK

NỤ CƯỜI CHO EM !

Nâng nưu cái tuổi trăng tròn
Mắt em ngày ấy làm mòn duyên anh
Hoa chanh mong nở vườn chanh
Tóc thề hen ước ta dành cho nhau .

Ai ngờ trầu đã quên cau
Xe hoa ! Em đã làm dâu nhà người (?)
Anh về đem bán nụ cười
Để mua quà cưới gửi Trời cho em !

TĐK

 

  Nguyễn Thi Phương - hoanghonrangro@yahoo.com.vn - 37503030 - Trừ Văn Thố-Bình Long-Bình Phước.  (Ngày 27/04/2012 19:34:46)

Đây là 1 bài thơ hơi khó hiểu nhưng khá hay. Khó hiểu vì 1 sự dửng dưng làm thơ chỉ để tâm sự với lòng, không phải để cởi mở cùng người khác.Một cái giật mình bình thản qua thơ khi tác giả kịp nhận ra:
Tháng ngày hối hả trôi đi
Giật mình…ừ nhỉ, đâu thì tóc xanh!?
Tôi dùng từ giật mình bình thản có lẽ mâu thuẫn lắm?Không hoàn toàn đúng thế, bởi trong bài thơ chỉ là 1 cái giật mình nhẹ nhàng của kẻ đã lãng quên đời.Tôi nghĩ anh đã qua 1 thời tuổi trẻ mà hành trang là 1 mối tình dang dở khôn nguôi.Và thơ cùng hồi ức về những ngày hạnh phúc đã có sống cùng anh, trôi cùng tuổi trẻ anh về miền kí ức.Đã có những ngày rộn ràng, đã có những lúc "trảy hội yến oanh",'tìm mộng cho mơ'...tim cũng đã sống đủ cho yêu thương và rồi tim cô đơn khoanh vùng lại để nhớ một thời, một người;
Năm canh thức đợi trăng vàng à ơi!

Bởi trầu chẳng thắm cùng vôi
Đò kia dời bến…
Ừ thôi,
Ta về!...
Đấy lời bộc bạch cuối cùng của bài thơ chỉ nằm trong ngần ấy chữ.

Các bài khác: