MÀY, TAO

Lại Duy Bến
Bạn toàn hơn bẩy chục xuân
Dẫu lên nội ngoại vần cần mày tao
Mày tao cái thuở chui rào
Tối ăn trộm nhãn nghêu ngao học vần
Quanh năm chân đất đầu trần
Tuổi thơ cuốc bộ, không cần đón đưa
Thằng lên quan, đứa cày bừa
Bao thằng đi lính vẫn chưa biết...tình!
Trải bao gian khổ nhục vinh
Bao thằng đi trước bọn mình còn may
Cầu giời khôn dại còn đây
Mày tao cho đã những ngày sống vay
Thời gian rút ngắn từng ngày
Gặp nhau vẫn khoái tao mày ngày xưa...
L.D.B
________
Tác giả: Lại Duy Bến
ĐT: 0973.518.229
CLB Văn học Đông Anh, Hà Nội