Thứ bảy, 04/05/2024,


Ký ức chiều quê (Cao Trần Nguyên) (27/04/2012) 

KÝ ỨC CHIỀU QUÊ

Cao Trần Nguyên

Nhớ quê - tìm gặp lại chiều:
Cọng rơm vàng - trắng, cánh diều vàng - nâu
Mục đồng ngất ngưởng lưng trâu
Vài ba ngư phủ thả câu ao làng,

Bến sông tỏa mát tán bàng:
Mấy cô thôn nữ
Mấy chàng nông phu
Mấy câu ghẹo
Mấy câu cù
Mấy con chim gáy cúc cu gọi đàn...

Về quê gặp cảnh chiều tàn
Bao nhiêu kí ức miên man... ngõ chiều!

C.T.N


_________________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
Email: caotrannguyen@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 28/04/2012 4:01:17)

Cao Sơn đã viết:
Dù cho tấp nập thị thành
Không làng quê bỗng thấy mình mồ côi
Nhân đây TĐK tặng Cao Trần Nguyên bài:"Xóm quê"



XÓM QUÊ

Thoai thoải sườn non một xóm quê
Chiều buông nắng lẩn bóng nương chè
Ngói tranh cuối xóm chờ ai thế ?
Rơm rạ đầu làng đợi chú bê !
Ngõ vắng hình con ngồi ngóng đợi
Đường trơn bóng mẹ ước mong về
Lợn gà chí choé dành nơi ngủ
Lữ khách mơ màng giữa xóm quê

TĐK
Chúc CTN viết cho quê nhiều hơn cái đề tài muôn thủa chưa có điểm dừng
ấy mà các thi nhân bao đời nay vẫn từng khao khát?

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 27/04/2012 14:19:14)

Quê nhà nơi chôn giấu bao kỷ niệm thân thương,dù có đi xa cũng mang trong lòng miềm ký ức mãi mãi không phai mờ

KÝ ỨC MIỀN QUÊ

Cho tôi ngắm lại dòng sông

Tìm đàn cò trắng cánh đồng xa xa

Con đò bến cũ ,cây đa

Thuyền trôi theo nước phù sa nồng nàn


Trời xanh mây trắng ngút ngàn

Mái nhà tranh tỏa khói lam mịt mờ

Hàng tre thẳng tắp nên thơ

Cánh diều thơ ấu dật dờ bay cao


Vịt bầy tắm mát dưới ao

Đàn gà quanh quẩn bên rào giậu thưa

Trúc mềm theo gió đung đưa

Nhịp nhàng quang gánh chợ trưa mẹ về


Bao năm xa vắng miền quê

Ngập ngừng chân bước đường đê bồi hồi

Về miền ký ức quê tôi

Ngọt ngào tiếng mẹ ru hời năm xưa



Kiều Huệ

  Nguyễn Thanh  - nguyenthanhviettranimex@gmail.com - 0983903828 - 278 Võ Thị sáu Q3 - TP HCM   (Ngày 27/04/2012 12:16:52)

Bài thơ viết dở
Tặng CCP


Viết gì em ? giữa biển – trời

giữa ngàn đảo biếc tuyệt vời Indo

Ta bay giữa thực và mơ

của Thơ và những nắng mưa của đời



Viết gì em ? khi cuối trời

đôi mắt ấy với nụ cười chờ mong

Xa xôi nhớ đến nao lòng

tình em như ánh trăng rằm dõi theo



Ngổn ngang giữa bận và yêu

Jakarta sớm, nắng chiều Yangon

Gần thôi Hà Nội- Sài Gòn

những thương những nhớ, những buồn, những mong



Ta bay trên những cánh đồng

của ngàn hòn đảo vui chung ngày mùa

những nàng thôn nữ Indo

tiếng cười thắm cả giấc mơ chiều vàng



Viết gì em ? rất thực lòng

viết hoài viết mãi vẫn không giống Đời

Như nụ hôn một lần thôi ...

Thơ ngơ ngác ý, người chơi vơi tình ?



Cuộc đời vẫn những bình minh

bài thơ viết dở
bởi tình
vẫn say…

Jakarta 28/7 /2011
Nguyễn Thanh



TRĂN TRỞ

Tặng PHT

Khuya rồi , bạn có ngóng trông ?
mà mình trăn trở - bên đồng lúa reo
Phải đâu quá khổ , quá nghèo
mà sang xứ Miến những chiều buồn tênh …

Một đời – thân phận lênh đênh ,
toàn nơi Đồng vắng , Rừng xanh - tìm về ,
Nơi đây thương lắm “ dân quê “
đói nghèo , cay cực cái nghề “ nông phu “ ?

Chùa nhiều đâu dễ " Nam mô " ?
để tôi trụ lại " Thủ đô - cánh đồng "
Gian nan gặt lấy bao bông ,
tặng dân giống mới gieo trồng vụ sau …

Đồng quê bàng bạc một màu
Bạn bè ,
Hẹn nhé ,
Mùa sau ,
Xứ Chùa …

Trang trại TT ở Naypytaw
Đêm 18/12/2011
Nguyễn Thanh

Các bài khác: