Thứ sáu, 03/05/2024,


Giấc trăng (Đại Lộc) (27/04/2012) 
GIẤC TRĂNG



Đại Lộc

Trăng chia núi - suối chia đồi
Tôi đi lạc giữa cõi người đêm qua

Ngỡ như gần mộng rất xa
Ngược xuôi ngang dọc đường ra ngõ vào

  Trập trùng mây thấp non cao
Lỡ làng xuân hẹn biết bao thu chờ

Yêu hơn thực đẹp hơn mơ
Giật mình tỉnh mộng đâu ngờ chiêm bao !

ĐẠI LỘC
         
 
_____________
Tác giả: Đại Lộc
(Vũng Tàu)
E-mail: dailoc_vungtau@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 29/04/2012 22:40:41)

BẤT NGỜ CHIÊM BAO...
(hoạ thơ"Giấc trăng" của Đại Lộc )

Xa nhau cách núi cách đồi
Nhưng tình vẫn nhớ những lời xuân qua...

Hai đầu nỗi nhớ tưởng xa
Bỗng dưng nguyệt lại gặp hoa lối vào

Thương lòng đâu phải thấp cao
Câu thơ bỏ ngỏ nôn nao hẹn chờ

Gặp rồi tưởng ngỡ trong mơ
Nguyệt thương hoa nhớ...bất ngờ chiêm bao !?
Phạm Tự

  NGUYỄN THÀNH SĨ - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TAU  (Ngày 28/04/2012 12:26:58)

Đại Lộc xin chân thành cám ơn các thi hữu  Lan Chi (TP/HCM) - Như Hoài (HộiVHNT NINH thuận) -Vân Huỳnh (CLB UNESCO VH-ĐA)
Anh Hồ Đình Bắc Chủ nhiệm CLB lục bát BR_VT kiêm Phó chủ nhiệm CLB UNESCO VĂN HỌC - ĐIỆN ẢNH CHI NHÁNH Tỉnh BR-VT ,Anh Lê Minh Dung Chủ nhiệm CLB lục bat TP/HCM - Thi hữu Hồng Vân CLB UNESCO VH-ĐA /BR-VT đã quan tâm đọc và viết cảm nhận bài thơ Giấc trăng của Đại lộc ! Đây quả thật là nguồn động viên lớn lao cho bản thân ! Xin chân thành bày tỏ mối chân tình hết sức mộc mạc của một người rất yêu thơ truyền thống kính gửi đến quý thi hữu gần xa trên mọi nẽo đường đất nước ! Xin trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn tái ngộ !

  Nguyễn Thi Phương - hoanghonrangro@yahoo.com.vn - 37503030 - Trừ Văn Thố-Bình Long-Bình Phước.  (Ngày 28/04/2012 10:42:10)

"Giấc trăng"một cái tựa đã gói trọn sự mông lung diễm ảo.Với 2 câu mở đầu đẹp bí hiểm:
"Trăng chia núi - suối chia đồi
"Tôi đi lạc giữa cõi người đêm qua
Tác giả đã mang đến cho ta một cảm giác chơi vơi giữa mộng và thực, giữa thiên nhiên và nhận thức trong 1 kiếp người phù sinh.À đây rồi giờ tôi mới hiểu được cái điều gì đang lạc lỏng, đang tung hoành trong"giấc trăng" của tác giả:
"Lỡ làng xuân hẹn biết bao thu chờ"
Những cái đẹp, những giấc mơ chỉ là không thực, kiếp người tỉnh dậy chỉ dở dang.Chẳng lẽ mà ngủ mãi ru?

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - 180/27 Ba Cu thành phố Vũng Tàu  (Ngày 28/04/2012 9:37:21)

Chúc mừng nhà thơ Đại Lộc có bài GIẤC TRĂNG rất hay.Em xin chia sẻ cùng anh. Mong anh vui khỏe hạnh phúc
Trăng tròn lại khuyết biếc xanh
Đêm ngày trông ngóng cũng đành vậy thôi
Mơ trăng...thăm thẳm khoảng trời
Quờ tay than thở...trăng rơi thuở nào?

  Như Hoài - hoainhulam@gmail.com - 0977707038 - Khu Phố 6- Mỹ Bình- Phan Rang -Ninh Thuận  (Ngày 28/04/2012 0:42:22)

Đọc bài thơ " Giấc Trăng " của anh Đại Lộc- tôi như nửa tỉnh nửa say. Xin được cùng tác giả chia sẻ.
LỜI TRĂNG
Thực mơ mơ thực chiêm bao
Non cao mây thấp lối vào cơn mơ
Cứ xanh hương thắm ảo mờ
Mong manh giọt nắng hững hờ xuyên soi
Khung trời thơ mộng tuyệt vời
Long lanh trong ánh mắt vời vợi xa
Nẻo hư đời thực bên ta
Trăng nghiêng vành khuyết mượt mà dáng môi
Đêm say chợt giấc bồi hồi
Niềm yêu len nhẹ mộng hời hợt ta
Chập hờn một giấc mơ hoa
Trăng hay Ta với giấc ngà ngà say?
Như Hoài

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 27/04/2012 17:14:33)

Vân Huỳnh góp họa bài thơ GIẤC TRĂNG
của nhà thơ Đại Lộc.

TỈNH GIẤC MƠ TRĂNG

Trăng vàng một mảnh chia đôi
Nửa vùi say giấc ngủ ngồi đêm qua

Mơ màn giấc mộng mờ xa
Em về dáng nhỏ thướt tha lối vào

Rở ràng vóc liễu thanh cao
Ngất ngây hồn lạc tình nhau đợi chờ

Vòng tay chới với trong mơ
Trăng khuya chếch bóng sau bờ thùy vân

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 27/04/2012 13:09:56)

Chia sẻ "Giấc trăng" cùng ĐẠI LỘC:

Ngỡ ngàng vấp mộng chiêm bao
Hỏi mây hỏi gió hỏi sao trên trời
Giọt tà rụng nắng chơi vơi
Tràn trong mơ ảo mù khơi biển tình

LAN CHI(27.04.2012)

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 27/04/2012 11:34:08)

Xin Chào chủ nhiệm CLB UNESCO Văn Học-Điện Ảnh VN chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Chúc mừng anh có bài thơ lên trang chủ. Tôi và anh Đại Lộc cùng sinh hoạt trong CLB, biết anh có nhiều thơ lục bát hay, anh đã đưa nhiều ở mục Diễn đàn Lục bát .Hôm nay đọc bài thơ "giấc trăng" của anh trên trang chủ, một bài thơ ngắn mà hay : " Yêu hơn thực đẹp hơn mơ
Giật mình tỉnh mộng đâu ngờ chiêm bao !" . Một giấc mơ thôi mà anh "đã đi lạc giữa cõi người đêm qua"
Xin nối dòng với anh nhé:
"Yêu hơn thực đẹp hơn mơ
Giật mình tỉnh mộng đâu ngờ chiêm bao !"
Bao giờ mơ cũng ngọt ngào
Bởi mơ hơn thực,ai nào chưa mơ ?
Từ xưa cho đến bây giờ
Đã yêu là phải mông mơ thôi mà!
Chúc anh có nhiều thơ hay cho đọc giả!

  Lê Minh Dumg - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/04/2012 10:24:10)

Chào Đại Lộc. Hẹn xuống VT mà chưa có dịp, nay gặp thơ... trong mơ hay lạ, xin đòng cảm nhé:

NGẨN NGƠ

Hằng Nga tận chốn bồng lai
Cớ đâu hạ giới gót hài ngẩn ngơ

Gặp nhau ngỡ đã trong mơ
Muôn hoa suối mộng chấp chơ bướm vờn

Triền non cỏ biếc xanh rờn
Khe rêu xâm xấp lối mòn dấu yêu

Với tay hái trái mỹ miều
Trượt chân dở giấc giữa chiều nắng nung.

LMD

 

Các bài khác: