Thứ bảy, 04/05/2024,


Thuyền theo lái (Hồ Đình Bắc) (26/04/2012) 

THUYỀN THEO LÁI

Hồ Đình Bắc

Anh như sông lũ cuộn trôi
Em con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng
Lũ dồn qua khúc sông cong
Muốn theo thuyền phải lựa vòng mà theo

Để cho tròn một chữ yêu
Giữ thuyền theo lái sớm chiều thủy chung
Theo sông đi đến tận cùng
Vượt qua ghềnh thác, bão bùng vẫn theo

Giữ cho mát mái thuận chèo
Giữ cho ngọn lửa tình yêu ấm nồng
Thuyền em xuôi hết dòng sông
Thuận tình tát cả biển Đông ngại gì!

H.Đ.B

___________________
Tác giả Hồ Đình Bắc, ĐT 0912280375
Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu
Email: hodinhbac@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Thị Thu Hà - hothithuha@yahoo.com - 0603996699 - Phường 9 - TP Vũng Tàu  (Ngày 02/05/2012 12:05:34)

Đọc bài thơ tôi như thấy hình ảnh thực trạng của xã hội hiện nay vậy. Người chồng bộn bề công việc "Anh như sông lũ cuộn trôi'' Và cũng đầy những cám dỗ trong xã hội''Lũ dồn qua khúc sông cong'' nhưng để vượt qua được những cám dỗ bên ngoài thì người vợ phải
''Muốn theo thuyền phải lựa vòng mà theo''. Câu thơ cho ta thấy người vợ phải thể hiện sự khéo léo trong mọi vấn đề từ bên ngoài xã hội đến gia đình để cùng thuyền lựa vòng mà theo. Thật ý nghĩa và sâu sắc biết bao khi khổ thơ thứ hai đã lại một lần nữa khẳng định tình yêu chung thủy luôn giúp chúng ta vượt qua bão tố của cuộc đời để đi đến bến bờ hạnh phúc. Tình yêu đó là một tình yêu thật đẹp và cũng thật hiếm trong xã hội ngày nay khi mà người vợ và người chồng đã không thể vượt qua những cám dỗ bên ngoài và đã làm chết đi những tình yêu đẹp. Cảm ơn nhà thơ đã xây dựng một tình yêu đẹp đến thế - Một tình yêu vĩnh cửu:
Giữ cho mát mái thuận chèo
Giữ cho ngọn lửa tình yêu ấm nồng
Thuyền em xuôi hết dòng sông
Thuận tình tát cả biển Đông ngại gì!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 29/04/2012 18:35:45)

NẶNG NGHĨA LỜI YÊU...

Mặc cho tháng cạn ngày vơi
Tình em vẫn mãi một đời trong anh
Dẫu cho sóng gió thác gềnh
Xa nhau ta vẫn luôn dành yêu thương

Thơ - đời rộ sắc ngát hương
Vũng Tàu...miền đá nhớ thương sớm chiều
Xa nhau nặng nghĩa lời yêu
Hẹn ngày gặp lại...sóng triều trào dâng

Biển xa...Núi cứ nhớ thầm...
Phạm Tự

  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong   (Ngày 28/04/2012 22:25:36)

Anh Hồ Đình Bắc thân mến
Anh đã đồng cảm và chia sẻ với Vy qua bài Đắm Đò .Qua những câu thơ của anh ;" anh như sông lũ cuộn trôi - em con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng " Đúng vậy ,người phụ nữ dù có làm gì đi nữa cũng rất cần đến sự mạnh mẽ bao dung của người nam .Diệp Vy xin chia sẻ cảm nhận bằng 4 câu thơ sau :
Thân em phận liễu long đong
Trăm năm duyên nợ mỏi mong bến chờ
Tình yêu là những vần thơ
Nồng nàn thắm đượm bên bờ thời gian

Diệp Vy chúc anh có nhiều nhiều bài thơ hay điểm trang cho cuộc đời này anh nhé
Diệp Vy

  NHẬT ANH - tnminh2008 - 0643251527 - BR--VT  (Ngày 28/04/2012 11:32:39)

từ một câu thành ngữ " thuyền theo lái gái theo chồng" nhà thơ Hồ Đình bắc đã cho ta một tứ thơ hay! vẫn giọng thơ êm ái mượt mà và cách ngắt nhịp linh hoạt,tác giả đã khăc sâu vào bạn đọc hình anh người vợ thủy chung, tháo vát,đảm đang,lo toan mọi việc trong cuộc sống, vượt qua mọi gian nan sóng gió cuộc đời.Người phụ nữ ấy thật tuyệ vời,rất đáng trân trọng:

Giữ cho mát mái thuận chèo

Giữ cho ngọn lửa tình yêu ấm nồng

Thuyền em xuôi hết dòng sông

Thuận tình tát cả biển Đông ngại gì!



xin chúc mưng Hồ Đình Bắc,mong anh có nhiều tứ thơ hay như thế và hơn thế!

Nhật Anh

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 28/04/2012 0:05:54)

Dòng sông và con thuyền của Hồ Đình Bắc thật đẹp, thật hạnh phúc.Xin chia sẻ với anh, tâm sự với anh bằng một dòng sông khác.

"Anh như sông lũ cuộn trôi"
Qua bao ghềnh thác ở nơi đầu nguồn...
Thế rồi một buổi mưa tuôn
Thuyền em lạc lái, rã buồm, chênh vênh.
Lạc vào bến lạ nhẹ tênh;
An lòng...,hết kiếp bồng bềnh theo sông.

Dòng trôi ra cửa biển đông
Vắng thuyền, thưa gió...,trống không khoảng trời.
Để phù sa lại, rối bời
Sông hòa vào với biển khơi xanh màu.

VĐT - TP.HCM

  Nguyễn Thi Phương - hoanghonrangro@yahoo.com.vn - 37503030 - Trừ Văn Thố-Bình Long-Bình Phước.  (Ngày 27/04/2012 14:22:49)

Tôi không ngờ nhà thơ lai khiêm tốn và giản dị như vậy.Tôi không hay viết lời bình mà cũng là dân làm thơ không chuyên,đặc biệt là thơ tình.Theo lời rủ của bạn bè là anh Hoàng Lập và Bích Hạnh mà tôi đến sân chơi này. Thỉnh thoảng tôi hay bình thơ với bạn bè trên blog, tôi hơi thích việc này nhưng nó khá vất vả, cực hơn nhiều so với làm thơ. Tôi rất thẳng tính và hay chủ quan nên cũng sợ mất lòng khi bình thơ. Nhưng đáng tiếc là chỉ sau khi bình xong tôi mới tỉnh ra, hết cơ hội sửa chữa. Bài này là 1 đề tài thú vị nên tôi thoải mái múa bút, múa quá rồi thể nào cũng"múa rìu qua mắt thợ", được anh lượng thứ mà còn cho là tâm đắc thì quả bất ngờ cho tôi. HH xin ghi nhận sự chân thành nơi anh, chúc anh có hiêu sáng tác hay nữa để HH có dịp 'mổ xẻ". Thân chào.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 27/04/2012 8:55:09)

Hồ Đình Bắc xin cảm ơn các thi hữu, bạn đọc Bùi Xuân Phượng,Đỗ Lương Điền,Vân Huỳnh, Nguyễn Thi Phương,Lương Thế Vinh,Chu văn Keng, Nguyễn Thanh Hà đã có lời bình, có thơ họa và cảm nhận bài thơ “thuyền theo lái” của tôi.Cảm ơn bạn đọc đã đọc bài thơ này.
Riêng 2 lời bình của ông Lương Thế Vinh và độc giả Nguyễn Thi Phương tôi thấy rất tâm đắc, Tôi xin tâm sự riêng với NTP : Đọc lời bình của chị tôi biết chị hiểu rất sâu sắc nội dung bài thơ này, chị đã nói lên được những điều mà tôi suy nghĩ khi viết:(là ca ngợi người vợ)
Thực ra câu đầu tôi đã nói rồi : “Anh như sông lũ cuộn trôi”là nói người chồng với biết bao công việc bộn bề, lo toan gách vác cho gia đình, đang phải gồng mình trong cuộc sống bon chen này , phải chống chọi với bão lũ cuộc đời cũng chỉ vì vơ con gia đình.Chỉ một câu thôi đã hình dung được người chồng có trách nhiệm rồi. Còn câu kết “Thuyền em xuôi hết dòng sông
Thuận tình tát cả biển Đông ngại gì!”Em thấy anh vất vả như vậy mà vẫn chống chọi với mưa dông bão lũ, vẫn một lòng một dạ thủy chung giữ cho con “ thuyền theo lái,” “ giữ tròn chữ yêu,” “ giữ ngọn lửa tình yêu ấm nồng” như vậy để cùng anh đi hết con sông cũng ví như đi hết cuộc đời của nhau, thế thì việc tát cạn biển đông anh có ngại gì khi có một người vợ như thế. Nếu phân tích như chị Phương thì rất đúng với nội dung tôi ca ngợi người vợ, rất cảm ơn chị.
Trong thực tế khi người chồng vất vả như vậy,chỉ vì công việc mà không quan tâm đến vợ con,có người vợ nản lòng, đã không có đức tính như người vợ nói trên thì câu tát cạn biển đông mới là câu nói suông phải không chị?. Một lần nữa xin cảm ơn chị Phương.

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gamail. com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn thị điểm Hưng Yên  (Ngày 26/04/2012 18:31:13)

VỀ QUÊ CŨ
Xa quê mấy chục năm ròng
Bây giờ trở lại thấy lòng xốn xang
Lưa thưa vài luỹ tre làng
Vẫn còn Cổng Cái khang trang giữa trời
Từ khi ọ oẹ trong nôi
Con cò chớp nắng trong lời Mẹ ru
Đình làng tròn bóng ban trưa
Chốn đình trung vẫn lờ mờ rêu xanh
Kẻ nào gây cuộc chiến tranh
Cây đa giếng nước hoá thành đống tro
Bấy nhiêu năm đến bây giờ
Phong ba bão táp ai ngờ hôm nay
Xa quê nhớ bóng cò bay
Nhớ Đình vào hội, nhớ cây đa làng
Cầu Kiều vừa mới bắc sang
Để con hay chữ để làng giầu thêm
Nắng thu vàng sáng bên thềm
Quanh nong gạo nếp lạt mềm bánh chưng
Người đi ngó lại trông chừng
Người còn ở lại nói đừng quên nhau
"Thực vàng nào phải thau đâu
Vội đem thử lửa cho đau lòng vàng !"
Yêu nhau chẳng tính thời gian
Lúc trẻ ở làng, giờ lại về quê
Về quê tìm lối đi về
Cây đa qua cổng là về đến sân
Đương đời nhiều lúc gian truân
Tạm ngồi bờ giếng tay lần búp đa
Tháng Ba hoa gạo đỏ chùa
Đình làng xây lại bên bờ giếng xưa
Không cùng một nón trú mưa
Bấm ô hai đứa cũng vừa đầu khô
Trở về quê cũ bây giờ
Tóc sương trở lại ngẩn ngơ cõi lòng
Cây đa, giếng nước, dòng sông
Lớn lên từ đấy sao không thẫn thờ !
26-4-2012
Nguyễn Thanh Hà
Dị Sử, Mỹ Hào Hưng Yên

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 26/04/2012 16:50:35)

Đồng cảm với bài thơ THUYỀN THEO LÁI của Bác
Em xin HỌA khổ thơ đầu:

Thuyền nguyện cùng lũ cuốn trôi
Mong sông đừng để thuyền trôi lửng dòng!
Sông nào chẳng lúc thẳng cong
Dù cong dù thẳng "lựa vòng"...thuyền theo

Chu Văn Keng
Berlin-CHLB Đức)

  LƯƠNG THẾ VINH - lương thê vinh vinh1938@ gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 26/04/2012 16:10:33)

Gửi tác giả Hồ Đình Bắc
Có tình yêu chung thủy,có thuận vợ thuận chồng,là có sức mạnh xây dựng cuộc sống ấm êm hạnh phúc.Đó là sự mong mỏi,phấn đấu từ xưa tới nay của mỗi gia đình Việt Nam chúng ta!. Tác giả Hồ Đình Bắc sáng tác bài thơ "Thuyền theo lái"Đã rất tài tình khai thác các câu tục ngữ cổ:
"Thuyền theo lái,gái theo chồng"
"Thuận vợ thuận chồng, biển Đông tát cạn"
hình tượng quen thuộc,ý tứ vừa truyền thống vừa hiện đại làm rung động lòng người.
Rất thú vị khi đọc đến các câu:
"Theo sông đi đến tận cùng
Vượt qua ghềnh thác,bão bùng vẫn theo".
"Thuyền em theo hết dòng sông,
Thuận tình tát cả biển đông ngại gì!"

  Nguyễn Thi Phương. - hoanghonrangro@yahoo.com.vn - 37503030 - Trừ Văn Thố-Bình Long-Bình Phước.  (Ngày 26/04/2012 15:47:10)

Hoàng Hôn xin gửi một bức tranh cúa tình yêu khác.


Cùng trên một chiếc thuyền tình
Vượt sông, vượt thác gập ghềnh ta đi
Trên đầu rọi ánh trăng thi
Dưới con sóng bạc diệu kì lung linh
Chòng chành thuyền nhỏ lênh đênh
Lái anh giữ vững em bên mạn thuyền
Lắng lo trong mắt thuyền quyên
Nụ cười quân tử ưu phiền là chi?
Đôi ta như đũa cùng si
Cho anh sức mạnh sá gì sóng to

  Nguyễn Thi Phương - hoanghonrangro@yahoo.com.vn - 3753030 - Trừ Văn Thố-Bình Long-Bình Phước.  (Ngày 26/04/2012 15:01:03)

"Thuyền theo lái" đã đưa ra một thông điệp khá là chắc chắn của người đàn ông có vẻ như là một đức ông chồng hơn là một người tình?
Nghe trong giọng điệu của bài thơ có chút tư tưởng Khổng Mạnh "Muốn theo thuyền phải lựa vòng mà theo". Tôi lại thấy như cái trách nhiệm vun vén cho hạnh phúc này gởi trên đôi vai người phụ nữ. Một chút kẻ cả ban ơn, ra lệnh;
"Theo sông đi đến tận cùng
Vượt qua ghềnh thác, bão bùng vẫn theo"
Nào đâu thấy đôi bàn tay anh ân cần dìu bước, nào đâu thấy xót xa của anh khi em một mình chống chọi giữa cơn bão lũ? Em chỉ một mình"xuôi hết dòng sông' để minh chứng cho tình yêu của mình. còn anh như lũ trên nguồn cứ chất lên thuyền em bao cơn thử thách.Em nào tháy anh làm gì đâu ngoài lời khuyến khích suông'Thuận tình tát cả biển Đông ngại gì!"Anh ơi xưa rồi câu "thuyền theo lái, gái theo chồng' em mơ một mái gia đình bình đẳng, em và anh chung tay lái con thuyền và em được nép vào anh không phải gian nan giữa dòng như thế này đâu.

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 26/04/2012 12:06:09)

Lâu quá không gặp nhà thơ HĐB, hôm rồi bận quá không được qua VT tiếp đón các bạn thơ Hà Giang mình cũng tiếc, nay gặp thơ bạn trên Lucbat.com. Mình thơ chọc bác chút chơi.

ĐỪNG CHÌM THUYỀN EM

Em như thuyền nhỏ ra khơi
Anh như biển lớn một trời nước non
Ngại ngùng em chiếc thuyền con
Giữa bao la biển sóng dồn thuyền trôi

“Chưa chi biển đã dặn rồi
Thuyền neo bến lạ lựa thời mà neo”
Thuyền luôn thuận lái… em theo
Ấm nồng thuyền mãi xuôi chèo biển anh

Thuyền em nhỏ xíu mong manh
Biển anh nổi sóng tròng trành thuyền em
Trăm năm biển mãi khát thèm
Nhận chìm tất cả vạn thuyền em qua

Vân Huỳnh
BRVT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 26/04/2012 10:14:30)

Chào tác giả HDB .Bài thơ của tác gỉa hay qua .Tác giả vận dụng ca dao Thuận vợ thuận chồng là tình yêu .Người chồng là tay lái vững vàng .Nhưng người vợ cũng vô cùng quan trọng .Xin được cùng chia sẻ

THUYỀN VÀ LÁI

Sông có khi cạn khi đầy
Thuyền trôi vất vả hàng ngày vẫn trôi
Anh là tay lái tuyệt vời
Vượt qua ghềnh thác những nơi lũ về
Con thuyền nhỏ bé diệu kỳ
Lựa theo chiều lái vẫn đi nhẹ nhàng
Tình yêu ngọn lửa thử vàng
Gian nan thử sức huy hoàng phía xa
Chẳng quản bão táp phong ba
Thuyền quyết theo lái chúng ta ngại gì

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 26/04/2012 5:25:01)

Đọc bài "Thuyền theo lái" của T/G Hồ Đình Bắc thật đơn giản mà tuyệt vời, xin viết đôi dòng hoà cảm.
GIỮ DẠ THUỶ CHUNG

Em, con thuyền nhỏ chơi vơi
Anh là tay lái tuyệt vời của em
Dù khi gió lặng, sóng êm
Hay khi bão tố... vượt miền cheo leo


Thuyền em có lái vững chèo
Ván-thuyền bền chặt quyết theo một lòng
"Thuyền theo lái, gái theo chồng"
Em xin giữ dạ thuỷ chung trọn đời.

BXP

Các bài khác: