Thứ bảy, 04/05/2024,


Đêm Huế mình ơi! (Phạm Thị Cúc Vàng) (25/04/2012) 

ĐÊM HUẾ MÌNH ƠI!

  

  Phạm Thị Cúc Vàng

  

Có một đêm ấy trong ta
hình như đêm Huế đã xa mất rồi
tím dần lên mắt lên môi
tím trời thương nhớ xa xôi phương nào
 
Một đêm sông nước xôn xao
là đêm hôm ấy ta trao ân tình
đêm Huế ơi, đêm Huế mình
vì sao không bóng không hình, đêm nay?
 
Sài Gòn chếnh choáng đêm say
ngỡ ta ấm trọn vòng tay của mình
đêm dày kín đêm mớ tình
làm sao ai biết chênh vênh câu hò?
 
Giọng người ca nữ buồn so
nhịp buồn tiếng phách mãi vo ve lòng
Hương Giang còn gió thu trong
gạn cho tim hết long đong cõi người?
 
Mênh mang sóng cũ ngậm ngùi
mình ơi, đêm Huế giữ mùi hương yêu.
 
P.T.C.V
_____________________
Nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng
Hội nhà văn TP.HCM
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 26/04/2012 16:50:33)

Xin phép nhà thơ đổi lại một chữ có được không?

"đêm dày kín đêm mớ tình
làm sao ai biết chênh vênh câu hò?"


thành:

đêm dày đêm kín mớ tình
làm sao ai biết chênh vênh câu hò?

TLB

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 26/04/2012 5:43:35)

Cảm ơn nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng. Xin được tiếp vần chia sẻ cùng chị, chúc chị khoẻ vui hạnh phúc, có nhiều sáng tác mới.

Hương Giang tím ngắt bóng chiều
Con thuyền không lái vẫn nhiều đợi trông
Bến neo vẫn một dòng trong
Đợi người trở lại ủ hồng sắc xuân.

BXP

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 25/04/2012 20:56:07)

Xin có đôi vần cùng nhà thơ.
chúc chị vui và có nhiều sáng tác mới!

ĐÊM BÊN HUẾ

Một đêm bên Huế bên mình
Mà sao mãi đượm thắm tình trong ta.
Kể từ giây phút chia xa
Lòng ai vương vấn bao la tình nồng.

Tràng Tiền ai đứng ngóng trông
Kia thuyền cô lữ xuôi dòng Hương giang
Ân tình ư có bẽ bàng?!
Đêm sao chếnh choáng mơ màng hương say.

Sài Gòn một tối xuân nay
Chênh vênh câu hát lắt lay nhịp đàn
Giọng ca như oán như than...
Mong vòng tay ấm ngập tràn niềm riêng

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 25/04/2012 20:49:05)

Xin chào nhà thơ .Chị đã vẽ bức tranh thơ mộng của HUẾ đẹp quá .Ai đã đến Huế không thể quên được .Nhất là dip lễ hội vừa qua .Xin được cùng chia sẻ với tác giả

ĐÊM SÔNG HƯƠNG

Đêm nay
Trên dòng Hương Giang
Nước lững lờ trôi
Anh nghe em hát Điệu Lý Nam Ai
Bài thơ Xứ Huế
Cảnh đẹp Cố Đô
Sao lòng dạ ngẩn ngơ
Nước non ngàn dặm
Làm sao quên xứ Huế
Đèn hoa đăng lập lòe xanh đỏ
Như trải sao giời xuống mặt sông Hương
Hò Mái Nhì
Điệu Lý Mười Thương
Em hát say mê
Theo nhịp đàn bầu ,nhịp phách
Những chiếc chén trong tay em
Lách ca lách cách
Hòa âm thanh như ở chốn Cung Đình
Một thoáng thôi
Xứ Huế trên sông
Cầu Tràng Tiền
Như vầng trăng mùa Hạ
Ngồi trên thuyền lững lờ trôi
Áo em màu tím Huế chơi vơi
Sao lòng anh say xứ Huế

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: