Thứ bảy, 04/05/2024,


Giọt quê (Từ Đức Khoát) (25/04/2012) 

GIỌT QUÊ

Từ Đức Khoát


Buôn khôn, bán dại cho ai
thầu vui bán tiếng thở dài …vào đâu?
Trọng sang
Quý của
Tham giầu
Ca dao ngắn lại - Nhà lầu cao hơn.
Nụ cười quên lúc giận hờn
Đồng tiền vênh vác sau cơn đói nghèo!

Giọt quê muôn thủa trong veo
Ta về mua khó bán nghèo …cùng ta!
 

T.Đ.K


__________________
Nhà thơ Từ Đức Khoát (Phú Thọ)
Email: tukhoat@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 01/05/2012 18:52:47)

Khi nhắc đến hai chữ quê hương, trong chúng ta những người yêu thơ gần như ai cũng có cảm giác thi hứng tuôn trào, hồn thơ dào dạt,...
Cảm ơn nhà thơ Từ Đức Khoát đã có bài thơ hay, đã cho cho chúng tôi "cơ hội" này anh nhé. Xin được tiếp tục chia sẻ cùng thi sỹ mấy vần thơ nhỏ sau:

THU ĐẾN QUÊ TÔI

Thu đến nơi nơi ngập nắng vàng
Lòng tôi nỗi nhớ dậy mơn man
Trời xanh thăm thẳm ngang sườn núi
Suối cạn lăn tăn dưới cuối ngàn
Tiễn hạ ánh vàng mùa lá rụng
Mưa ngâu cúc tím tiết thu sang
Quảng Bình đất mẹ quê tôi ấy
Nào nhớ nào thương cứ nặng mang.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Thi Phương - hoanghonrangro@yahoo.com.vn - 37503030 - Trừ Văn Thố-Bình Long-Bình Phước.  (Ngày 27/04/2012 14:44:38)

Ngắn gọn, chắt lọc là tiêu chí của bài thơ:"Giọt quê". Đúng chất ca ngợi cái giản dị, quê mùa, nồng đượm là phải bằng những lời "kiệm' như thế.Lẽ khôn dại được tác giả nêu lên là những điều ai cũng biết nhưng vì ai cũng biết nên rất khó để nói cho hay, cho lọt tai. Nhà thơ đã dùng những hình ảnh rất ví von trong dân gian để nêu lên vấn đề quan tâm của mình. Như thế nào là"mua khôn", "bán dại"? Và thái độ của chúng ta trước cuộc "mua bán" này ra sao?Và đây chính là cốt lõi của vấn đề:

Trọng sang

Quý của

Tham giầu

Ca dao ngắn lại - Nhà lầu cao hơn.

Hay, tôi cũng dùng 1 từ ngắn để cô đọng nỗi trở trăn của tác giả trước thế thái, nhân tình.Một cái nhìn phê phán sâu sắc mà nói ra rất nhẹ nhàng, thấm thía khiến ai cũng phải đồng tình"mua khó", "bán nghèo" để cho "Giọt quê muôn thủa trong veo"

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 27/04/2012 0:22:16)

Đôi dòng xin họa lại bài "Lệ Sơn quê hương tôi"


GỬI BẠN TIẾNG TRUNG
Thay lời cảm ơn
Tặng bạn TTTL
Trung Quốc rồi đây cất cánh bay
Tiếng Trung trong bạn đẹp đẽ thay?
Hán Nôm thủa trước ai đang giữ -
nếu dịch bây giờ bạn sẵn ngay?
Lục bát duyên ai còn chững lại
Thơ Đường phận ấy đã tung bay
Một ngày hạnh ngộ trời cho gặp
Gửi bạn đôi dòng liệu có say (?)

TĐK

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 26/04/2012 12:42:18)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng bài thơ rất hay của Nhà thơ Từ Đức Khoát:

LỆ SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI

Lệ Sơn hoa ngát khói hương bay,
Cuộc sống nay ngày một đổi thay.
Vượt lũ sông Gianh cầu điện sáng,
Xuyên rừng hang động chuyến tàu ngay.
Anh lên Tiên động giong buồm chạy,
Chị xuống Phong Nha ruỗi lái bay.
Diệt hết đói nghèo tâm thánh thiện,
Sơn thanh thủy tú đắm lòng say.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 26/04/2012 9:58:41)

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn thơ :
Lê Nhuệ Giang (Cố đô Hoa Lư NB) cháu Nguyễn Trọng Hữu cùng các thi nhân: Đỗ Lương Điền (Hà Nội) Nguyễn Thanh Tuyên (Hải Phòng)Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)Nguyễn Khắc Kình,Việt Hùng (Hà Nội) Vân Huỳnh (Vũng Tầu)Bùi Xuân Phượng (Hải Dương) các quý tiên sinh đã chia sẻ với “Giọt quê” của TĐK . Trong cái thời
“CA DAO THẤP XUỐNG, NHÀ LẦU CAO LÊN”
chúng tôi được nhận thêm một từ, nửa chữ góp vào cái “Giọt quê ”cho nó trong sáng âu cũng là hạnh ngộ cho quê, cho thơ và “Thơm cây , thơm rễ , người trồng cũng thơm”
Tức cảnh sinh tình ?Tôi xin có đôi dòng đáp lễ:

TĨNH TÂM, LẠC KHOẢN

Dù cố quận hay tân hương
Quê nuôi ta ,mở học đường dạy ta
Người gần mong đợi người xa
“Trong veo” tình nghĩa đặm đà đấy thôi !
“Giọt quê”nhấp giọng…
Nắng Trời
Vẫn không bõ khát :Thơ–Đời–Mẹ-Con !
Quê đâu đánh bóng tô son
Đồng tiền vẫn lúm- đen ròn lại yêu ?
Bao đời nước lọ cơm niêu
Lớn từ cơm búng mà chiều lựa SƯƠNG !
Cha một giường-mẹ một giường
Những là “Yêu dấu”! Ai thương phận cò?
Nghèo mà ít nhận hay cho
Nắm xương vô định còn lo đường về !...

Cảm lòng ai với “Giọt quê”
Buôn nghèo reo vạ bộn bề cho nhau
Bán rong chữ chẳng đợi giầu
TĨNH TÂM, LẠC KHOẢN
Vài câu cho đời

Xin cảm ơn !
TĐK

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 26/04/2012 6:01:12)

Chia sẻ với nhà thơ Từ Đức Khoát, chúc sức khoẻ và hạnh phúc

Giọt quê... sâu thẳm mọi nhà
"Hoa xoan Nguyễn Bính" vẫn là chân quê
Tầu, Tây vạn nẻo đi về
Nhà lầu, xe xịn... hả hê một thời
Tiền nhiều... hạnh phúc chơi vơi
Tiện nghi sang trọng...lòng người có SANG?

Tỉnh ra thì đã lỡ làng!!!
BXP

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 25/04/2012 22:57:40)

Cảm ơn anh Từ Đức Khoát tôi xin được chia sẻ cùng:

AI BÁN CÁI NGHÈO

Bán nghèo, tay bán, tay mua
Ai ngu, ai dại đi mua cái nghèo
Gánh nghèo đem đổ xuống đèo
Nghèo chưa rớt hết khó đeo theo mình

Thế gian nghèo trọng chữ tình
Lầu son gác ngọc bất minh lắm người
Đồng tiền nuốt sống, ăn tươi
Máu xương nước mắt, mồ hôi dân làng

Người nghèo giàu tiếng thở than
Kẻ giàu nghèo tiếng nghĩa nhân ở đời
Trăm năm vật đổi sao dời
Thở dài cũng đỡ sầu vơi phận nghèo

Vân Huýnh

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 25/04/2012 21:18:20)

Xin có đôi vần cùng TG:

MUA DẠI BÁN KHÔN

Bán khôn mua dại mà thôi!
Vui chi phút chốc để rồi thở than.
Thoát nghèo một chút vênh vang
Học đòi trưởng giả khoe khoang bạc tiền.

Rượu chè cờ bạc liên miên
Tiên Nâu, Tiên Trắng sài liền cho oai...

Hết tiền còn có sắn khoai?
Đất đâu canh tác nằm dài thâu đêm.
Mới hay liền khúc ruột mềm
Quê nghèo lam lũ làm nên con người.

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 25/04/2012 20:10:45)

Bác Từ Đức Khoát ơi! Hóa ra anh em mình đều nhìn, đều nghĩ giống như nhau nên mới gửi gấm Tâm Tình cho Lục bát?Có phải không Bác Khoát?...Thơ Bác viết cô đọng có mấy dòng mà lòng sâu thẳm, day dứt, ngẫm ngợi quá! ...Xin chia sẻ với Bác Khoát vài câu Lục bát nhà quê đây!

PHẢI ĐÍNH CHÍNH LẠI THÔI!

Người NGHÈO chưa hẳn đã HÈN
Chắc gì những kẻ NHIỀU TIỀN đã SANG?

Một khi ĐỒNG lẫn vời VÀNG
Thì ĐỜI vái lạy THẦN HOÀNG ĐỤN RƠM!

Chúc Bác Khoát luôn vui , khỏe và làm nhiều THơ LỤC BÁT hay cho Bác gái và anh em họ hàng Lục bát cùng đọc cho VUI nhé!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 25/04/2012 18:01:21)



Một bài thơ tuyệt - cảm ơn nhà thơ Từ Đức Khoát
đã cho đọc giả chỉ là một Giọt Quê.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 25/04/2012 16:43:23)

Đúc rút, cô đặc, sánh lại thành triết lí. Đăng đối buồn mà tâm sáng.Đọc 8 câu mà sao phải ngẫm ngợi lâu lâu đến thế.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 25/04/2012 16:04:11)

Giọt quê muôn thuở trong veo.Nhưng thời đô thị hóa làng ven đô đang đô thị hóa .Người cười ,người khóc.Đồng tiền vênh vác sau cơn đổi nghèo.Có làng có tới hàng trăm dũng sỹ diệt bố mẹ .Nợ tiền tỷ .Giấc mơ tỷ phú tan tành Xin được đồng cảm cùng tác giả

TỶ PHÚ

Trông giỏ bỏ thóc từ lâu
Tiền đền bù đất sắp giầu đến nơi
Ông liền thỏa sức ăn chơi
Lô đề cờ bạc xả hơi hàng ngày
Càng thua ông lại càng say
Thiếu tiền ông cứ đi vay lo gì
Bây giờ ông khóc tỷ ty
Tiền đền bù đất đã chi hết rồi
Đúng là vật đổi sao dời
Mơ làm tỷ phú hết đời nhà ông

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Nguyễn Trọng Hữu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 25/04/2012 15:42:38)

Thơ của bác Khoát cháu thấy rất sâu sắc và ám ảnh

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh Bình  (Ngày 25/04/2012 14:56:24)

Xin cảm ơn nhà thơ đất Tổ đã cho đọc giả cùng chia sẻ chút "Nỗi vui chả đủ tày gang " trong thời buổi bây giờ:
Thôi thì cứ nhận lấy phần ta với những gì còn nguyên khai nhất . Xin tâm đắc cùng thi sĩ cái giọt quê muôn thủa trong veo/ta về mua khó bán ngèo cho... Ta (!)
Chúc nhà thơ luôn khỏe và có nhiều chuyến "Buôn buồn bán vui "nữa !
LNG

Các bài khác: