Thứ bảy, 04/05/2024,


Chỉ là mơ (Nguyễn Trọng Liên) (24/04/2012) 

CHỈ LÀ MƠ

Nguyễn Trọng Liên

Chỉ là mơ, chỉ mơ thôi
Nghe như có cánh sao rơi xuống làng

Mưa phùn nhoèn sắc hoa xoan
Tím thì dính lại, trắng toan lên trời

Giấc ngày chỉ một mình tôi
Hàng hoa lạnh để mồ côi cuộc tình.

10-4-2012
N.T.L

____________________
Tác giả Nguyễn Trọng Liên, ĐT: 0904130465
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 26/04/2012 11:41:40)

Tôi rất vui khi được các anh Lê Minh Dung, Đỗ Lương Điền vá Việt Hùng đẫ đọc "CHỈ LÀ MƠ" đồng thời có thơ họa.
Chúc các anh lời chúc sức khoẻ, vui tươi và GĐ hạnh phúc.
Chân thành cảm ơn các anh
Kính!
N.T.L

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 25/04/2012 8:04:12)

Hoạ cùng tác giả Nguyễn Trọng Liên Chỉ là mơ... nhé:
MƠ XA
Chỉ còn thoảng giấc  xưa thôi
Nghe xa ngái thế làng ơi là làng

Mưa rây bột trắng hoa xoan
Tím lên kỷ niệm mênh mang mây trời

 Giấc mơ em, giấc mơ tôi
Hàng cây nào lối chia đôi đường tình.

25/04/2012
LMD.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 24/04/2012 20:40:06)

Xin được cùng đồng cảm với tác giả

VU VƠ

Phượng hồng những cánh hoa rơi
Bằng lăng tím ngắt một thời vu vơ
Ve râm ran bản hòa ca
Mùa thi giục dã bước qua cổng trường
Giấy trắng in dấu môi hường
Bảng còn in dấu tình thương thầy trò
Đọng bao nhiêu nỗi âu lo
Tình em giấy trắng,bài thơ giảng đường

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 24/04/2012 20:14:16)

Xin họa đôi vần cùng TG.

CHỈ LÀ MƠ

Chỉ là mơ! Chỉ mình thôi
Bơ vơ lạc lõng giữa đời hư không.

Đầu hè tím biếc chiều trông
Ve ngân cho phượng đỏ hồng mùa thi.

Kể từ ngày ấy em đi
Mình tôi vò võ tình si cổng trường!
 

Các bài khác: