Thứ bảy, 04/05/2024,


Tiếc (Thái Giang) (24/04/2012) 

TIẾC…

Thái Giang

Bỗng dưng trời ngớt cơn mưa.
Ngớt làn hơi ấm mới vừa chung ô.
Để tim dồn nhịp sóng xô.
Mắt tìm mắt, đường nhấp nhô lối về.

Ước gì mưa cứ lê thê.
Được chung ô, được vai kề ấm vai.
Biết bao giờ mới nguôi ngoai.
Buổi chung ô, ướt bờ vai… ỡm ờ!


23/04/2012
T.G

______________________
Tác giả Thái Giang, ĐT: 0903647713
28A/17 Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, Bình Dương.
Email: thaigiangbd3@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng thị Quế Tân - qtquynhhuong@yahoo.com.vn - 0915227116 - 80/1 Phan Đình Phùng,p.Tân Thành,Qt.Tân Phú  (Ngày 07/05/2012 19:32:44)

Lần đầu tiên vào trang Lucbat.com
TIẾC đã để lại trong em thật nhiều cảm xúc...Rất hân hạnh dược biết và làm quen cùng tác giả!
Kính chúc tác giả luôn dồi dào sức khỏe và thi hứng!

  An Bình - binhlaw17@yahoo.com - 0989011018 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 04/05/2012 17:05:51)

Xin được kết nối với nhà thơ Thái Giang

Ước

Hồng nhan ước có một đời
Tình duyên thầm ước ngọt bùi phu thê
Nợ người trả hết mấy khi
Nợ tình nặng trĩu ước gì có thêm!
Ngày mưa, đêm trắng không tên
Cầu ngang vắt vẻo vẫn bên đường đời
Chung ô thước, ước kề vai
Ước sao cứ mãi kéo dài tình xưa…!
Binhlaw

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 25/04/2012 10:24:28)

Xin được họa với Thái Giang. Nhân cơn mưa rào sáng 23/04/2012. Thấy 2 bạn trẻ trú mưa trước nhà....

ƯỚC...!!!

Sáng nay trời lại đỗ mưa
Giữa đường sợ ướt người vừa che ô
Ngoài kia từng đợt sóng xô
Sóng tình vừa chớm nhấp nhô theo về

Ước gì mưa cứ tứ bề
Để chung ô mãi vai kề ấm vai
Ước gì tay lạnh bên tay
Mai trời sẽ hững suốt ngày có nhau...

Hà Phương ( BD )

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 25/04/2012 7:41:46)

Xin có đôi vần cùng TG

ĐỪNG TIẾC

Chỉ là mưa! Ngẫu nhiên thôi!
Chỉ là một chút bồi hồi tựa vai.
Mưa tan, đôi nẻo đường ai
đi rồi không một phút hoài niệm xưa.

Thì thôi đừng tiếc cơn mưa!
Đừng vương chi mãi tình chưa bén tình!
Sau mưa trời sáng - Bình minh
Chờ cơn gió mát đưa mình đến ta.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/04/2012 16:35:52)

MONG
*****
Sài Gòn trưa ấy chợt mưa
Nón ô chẳng có vẫn đưa em về
Mong cho sợi cứ lê thê
Aó anh che mãi luôn kề vai chung.
TT

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 24/04/2012 9:48:08)

Xin góp bút cùng người thơ Thái Giang

Chung Ô Đi Về

Trời mưa cùng bước đường về
Ngập ngừng, hỏi được xin kề chung ô
Gật đầu, tôi bước lẹ vô
Hai dầu chung dưới mái ô của nàng

Mịt mù mưa tạt… trái ngang
Ướt vai tôi chịu hồng nhan nàng đừng
Mưa dai mưa chẳng chịu ngừng
Đường về ngõ đã sắp dừng nhà tôi

Lặng thinh tim nhịp liên hồi
Muốn xin đi hết đường đời với nhau
Mưa dầm ngước chảy về ao
Mưa lòng tôi ngược chảy trào lên tim

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 24/04/2012 9:33:58)

Nhà thơ Vũ Cao có viết "Bỗng dưng trời đổ mưa rào.
Để cho hai đưa được vào trú mưa
Còn ở đây không phải là vào trú mưa mà chung đầu 2 đưa một ô đi dưới mưa.Bài thơ lãng mạn và hay quá.Xin được đồng cảm cùng tác giả

NGÂY THƠ TUỔI HỌC TRÒ

Ước gì trở lại tuổi thơ
Cái ngày hai đứa mộng mơ cùng bàn
Để tôi được liếc mắt sang
Xem em bên ấy đã làm bài chưa
Những hôm cùng nhóm say sưa
Chụm đầu hai đứa mải mê học bài
Ước gì năm học kéo dài
Để ngày nào cũng được ngồi cạnh em
Lúc đầu ngượng ,sau thành quen
Tốt nghiệp hai đưa học lên khác trường
Chẳng còn đi học cùng đường
Khi nhận công tác hai phương xa vời
Ước gì trở lại một thời
Để cho hai đứa được ngồi cạnh nhau

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 24/04/2012 8:29:06)

Đọc bài 'Tiếc" của T/G Thái Giang khiến tôi bồi hồi nhớ lại cái buổi đầu trú mưa ở tuổi học sinh, xin được chia sẻ cùng TG đôi dòng.

HOA SƯA

Hôm nào dưới gốc cây Sưa
Tình cờ vào trú cơn mưa gặp người.....
Gốc Sưa đạo tặc chặt rồi
Cháy niềm hoài niệm nhớ người viễn phương.

Cơm mưa đến - tạnh, bất thường....
Để cho ta cứ vấn vương mãi hoài
Trọn đời ôm mối tình côi
Ông Tơ buộc chỉ để rồi...dở dang...

Trăm năm duyên phận lỡ làng!
BXP

  đinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 094450078 - TT NGô Đồng, Giao Thuủy, Nam Định  (Ngày 24/04/2012 8:26:40)

Cảm ơn Thái Giang "TIẾC" cho mình mượn hai câu cuối của bài Tiếc của TG. có mấy vần đồng cảm nhờ buổi đi chơi vời bạn gái giữa đường trời mưa xe bị tuột xích.
MƯA
Cuộc đời ai biết được đây
Lúc mưa lúc nắng vòng quanh khung trời
Gió mây quấn quít ngàn đời
Buồn vui chia sẻ mấy lời trao nhau.
Bỗng dưng tuột xích đớn đau
Giữa đường dắt bộ trước sau đường dài.
cho mượ nối hai câu

“Bao giờ mới hết nguôi ngoai
Buổi chung ô, ướt bờ vai ỡm ờ”./.

Các bài khác: