Thứ bảy, 04/05/2024,


Điềm lành (Lâm Xuân Vi) (23/04/2012) 

 

ĐIỀM LÀNH

  Lâm Xuân Vi

Trùng phùng nhập hạn thiên di
em đi Nam Mỹ Nam Phi... bất thường

Cánh bay vượt ải nhớ thương
thơ xanh biết tự mở đường mà xanh

 Ngồi thầm bấm độn là anh
quẻ gieo số tốt điềm lành vận may
 
Nỗi mong thấm cách xa này
thoắt mình chợt tỉnh chợt say la đà
 
Xứ người văn hoá lạ xa
gọi là giao tiếp ngày qua đợi ngày
 
“Đi cho biết đó biết đây”
có chi gắn bó trời Tây mặn mà
 
Ấy là tự nhủ lòng ta
thế rồi mỗi đợi mỗi xa dễ gì
 
Hết mường tượng bước người đi
lại lần giở số thiên di xem chừng
 
Bao điều lo lắng hình dung
chỉ yên khi “sóng trong vùng” có em.
L.X.V
 
______________
Đ/C Hội VHNT Ninh Bình
ĐT: 0913 292 185
Email: lamxuanvi@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 25/04/2012 9:27:38)

Đồng cảm cùng bác Lâm Xuân Vi của người đi sang xứ trời tây.T/H xin được cảm tác đôi vần theo cách bấm độn,tử vi lý số như sau:

TIN VÀO BÓI TOÁN
(Thơ châm)

Đầu năm bốc quẻ theo người
Phán rằng: số ấy tại trời mà nên
Sêng sang đời lắm bạc tiền
Nhà lầu,xe đẹp ở miền tây phương!?

Thế rồi lo lót mọi đường
Quan trên,cấp dưới trăm đường sá chi
Điềm lành báo rõ còn gì?
Dẫu đi bắc Mỹ,nam phi vẫn hời.

Chiến tranh đạn xé ngang trời
Xảy ra chinh chiến xứ người khổ thay!
Buồn vui cái cảnh nợ vay
Lãi con,lãi mẹ chất đầy, xót xa!

Thầy phán: có số đào hoa!
Mà sao giờ lại hoá ra thế này?
Nhìn ai lòng dạ vơi đầy
Tin vào cái số "giời" đày mà đau!

Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Giầu nghèo chi để giọt châu nhạt nhoà.
Chốn quê ruộng lúa vườn cà
Còn hơn cái cảnh xa nhà,trắng tay..!

Thành Huân
Ngày 25/04/2012.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 24/04/2012 18:31:59)

GỬI THẦY SỐ LÍ

Tự mặt đất ngước trời xanh
Quang mây ước gặp điềm lành Thiên di
Ai lo thế cho người đi ?
Xoè tay bấm độn nghĩ suy rối lòng

Thương câu lục bát chành chòng
Tầng không, tắt sóng, khó hòng nhận tin
Bấm độn thêm rộn nhịp tim
Thiên Di vùn vụt cánh chim ngang trời

NTT.HP

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 23/04/2012 20:54:03)

Xin được cùng chia sẻ với tác giả

M O N G E M

Cả nhà lo lắng cho em
Mai sang đất khách ở bên xứ người
Phải đâu là chuyện đi chơi
Làm ăn đất khách xa xôi muôn trùng
Tiếng tăm lõm bõm ,ngập ngừng
Khác gì lạc giữa cánh rừng thẳm sâu
Nào ai có muốn đi đâu
Cũng vì cuộc sống ,dãi dầu mà đi
Mấy người đã mặn mà chi
Giàu sang thì chẳng phải vì miếng ăn
Cũng là kinh tế khó khăn
Làm ô sin phải vài năm mới về
Chót yêu nên hẹn lời thề
Người ở lo lắng những gì từ mai
Chỉ con cầu khấn tương lai
Khi em trở lại vẫn người ngày xưa
Mong em giữ trọn lời thề
Nhớ rằng -Người ấy ở quê vẫn chờ

Các bài khác: