Thứ bảy, 27/06/2026,


Ly rượu cuối cùng (Lê Nhuệ Giang) (18/04/2012) 
LY RƯỢU CUỐI CÙNG
 
 
Lê Nhuệ Giang
 


Này em, mình cạn ly này!
Ngày mai mỗi đứa mình "bay" một đường
Mười hai bến nước tha hương
Khổ đau thì thật, yêu thương như đùa...
 
Ly này, em nhé... say chưa?
Chưa say thì uống cho vừa đủ say
Để quên những tháng, những ngày
Mong manh váy áo, dạn dày buồn, vui
 
Đầy thì san sẻ cho vơi
Ly buồn vĩnh biệt cuộc đời sống thuê...
 
L.N.G
 

___________
Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh Bình
Tel. 01698862683
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 18/04/2012 9:40:23)

Nếu NG dùng từ "Ly rượu cuối cùng " liệu có "xui"không đây ?Theo TĐK chỉ nên dùng tít"Chia bôi" có lẽ nhẹ nhàng hơn phải không ạ:

CHIA BÔI

Cõi tạm ừ thì phải sống thuê
Đầy vơi san sẻ lắm khen chê
Mười hai bến nước trong trời thẳm
Một kiếp phong trần giữa bến mê
Mượn rượu chia buồn cùng thượng đế
Vay tình góp khổ với làng quê
Bao nhiêu cái thật mà như ảo
Thôi nhé chào nhau khỏi bộn bề!

TĐK

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 18/04/2012 9:18:13)

Xin được chia sẻ cùng tác giả

CHIA TAY

Rượu ngon phải có bạn hiền
Uống đi, giải bớt sầu phiền cho nhau
Mai rồi anh sẽ xuôi tàu
Còn em đi ngược cơ màu buồn không
Rượu vào sao cứ lâng lâng
Tỉnh say,say tỉnh vẫn dâng nỗi buồn
Biết nhau-Mai đã đi luôn
Nhớ nhau giấu ở tâm hồn của nhau
Em đừng chạm đến nỗi đau
Chắc gì đã gặp về sau nữa mà
Hợp tan,tan hợp sót sa
Ly buồn vĩnh biệt -Thế là chia tay

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Lê Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 18/04/2012 4:33:46)

Xin có đôi vần cùng nhà thơ
VH chúc nhà thơ ngày mới tốt lành!

LY RƯỢU CUỐI

Uống đi em! Uống cho say!
Uống cho trời đất cuồng quay mặc dầu.
Ngày mai vui bước qua cầu
Riêng anh vạn kiếp u sầu mất em.

Ly này em nhé nhấp thêm!
Mai đây còn nhớ một đêm tình nồng?
Để quên những nỗi chờ mong
Vui trong nhung lụa mà lòng tái tê.

Cạn ly không hẹn ngày về
Em đi vĩnh biệt hẹn thề ngày xưa.

Các bài khác: