Thứ hai, 29/04/2024,


Tiễn! (Thy Minh) (16/04/2012) 
 
TIỄN!
 
Thy Minh
 
Chuyến đò ly biệt đến rồi
Khắc trên di ảnh
Nụ cười trao em
Giá như!
Anh biết từng đêm
Ươm tương tư...
gửi nỗi niềm vào mây
Anh đi! trời đất nghiêng say
Chén cô liêu
Rót
Vơi đầy hư không
Khóc cho tan tuyết trời đông
Tìm trong băng giá
Tình hồng xa xưa
Tàn tro! ngấm giọt... chiều mưa
Vô thường
Ru khúc
Tiễn đưa
Nửa mình...

T.M
 
_____________
Nhà thơ Thy Minh
HV Hội VHNT Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3842948
E-mail: thyminh20100626@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Như Hoài - h - 0977707038 - Khu Phố 6- Mỹ Bình- Phan Rang -Ninh Thuận  (Ngày 18/04/2012 10:34:25)

Những mong rót cạn cùng người.Cô liêu chén tiễn môi cưới còn say.
Xin được chia sẻ cùng tác giả.

Tiễn

Đò tình ly biệt tiễn ai
Nhấp môi xin khướt một vài giọt vơi
Những mong rót cạn cùng người
Cô liêu chén tiễn môi cười còn say
Hư vô kiếp gió cùng mây
Giá băng đông tuyết lòng này ai ơi!
Tình nồng ru giấc ngọt lời
Thiên thu khắc mối tình hoài còn vương
Đêm mưa ru khúc đoạn trường
Tiễn người ta với vô thường khóc ta.

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 18/04/2012 3:32:40)

Xin có đôi vần cùng thi sỹ
Chúc vui và nhiều may mắn!

TIỄN EM

Thế là sáo đã sang sông!
Tình ta ly biệt theo chồng em đi
Hẹn xưa còn nghĩa lý gì?
Tiễn em về lễ Vu quy – Nặng sầu!

Duyên mình trời có se đâu!
Cô liêu mượn chén giải sầu đêm đông.
Từ ngày em đi lấy chồng
Trong tôi chết một tình hồng thiên thu!

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com  - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 17/04/2012 16:25:23)

GIÁ MÀ
*********
Tiễn đưa một nửa hồn ta
Mà sao lòng thất xót xa nỗi niềm
Gía mà có đủ niềm tin
Thì nay đâu có con thuyền tiễn đưa?
TT

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 17/04/2012 0:32:13)

Tôi xin chia sẻ với bài TIỄN của nhà thơ Thi Minh; trong nỗi nhớ liệt sỹ Phạm Minh Tạc.

Thế là sóng lặn xuống rồi
Muối tan lặng lẽ ...,biển khơi ngàn trùng
Gió bay lên tít không trung
Rồi nghiêng mình thổi qua vùng hư không.

Bến bờ nhạt cạnh biển đông
Khung trời trống rỗng, tầng không vô hồn.

Trời trưa trở tiếng ... nắng dồn...
Đổ ngày qua vạch hoàng hôn chân trời.
Phần ngày còn lại chơi vơi
Loãng ra cả nửa phần trời trống không

VĐT - TP.HCM

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 16/04/2012 17:33:56)

"Quái lạ vì sao cứ nhớ nhau....Tương tư không biết cái làm sao.Xin được chia sẻ cùng tác giả

CHÂN DUNG TƯƠNG TƯ

Lửng lơ ,lơ lửng chuyện tình
Tương tư chẳng biết dáng hình ra sao
Nhiều người vẫn cứ sa vào
Tương tư muốn vẽ thế nào hả em ?
Lơ ngơ như ngấm phải men
Lang thang như thể mất em lâu rồi
Buồn tình vật vã chơi vơi
Thất tình là dáng của người tương tư
Thoắt buồn ,chợt nhớ vu vơ
Thoắt vui tưởng ngỡ đạng chờ đợi ai
Tương tư thức suốt đêm dài
Vẩn vơ vơ vẩn ,nhớ hoài người dưng

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Chương Vũ - chuongvu0108@gmail.com - 38237251 - 173 Hai Bà Trưng - Q.3. - TP.HCM  (Ngày 16/04/2012 15:53:50)

Còn gì đau đớn hơn kẻ ở người đi cho một lần tiễn biệt? Là vĩnh viễn xa nhau! Chỉ mình em rót chén cô liêu giữa hư không. Và anh chỉ còn trong em một nụ cười khắc trên di ảnh...
Bài thơ thật buồn của nhà thơ Thy Minh...
Chương Vũ

Các bài khác: