Thứ hai, 29/04/2024,


Chờ anh (Lê Minh Liên Thanh Thơ) (15/04/2012) 

CHỜ ANH
 
 
 
Lê Minh Liên Thanh Thơ
 
Chờ anh bơ tuổi em cao
Bơ răng em lượt má đào em phai
(Ca dao)
 
Chờ anh cho hết ngày dài
Dắt tay đi đến tuyền đài cùng nhau
Kiếp nào cũng vẹn trước sau
Dẫu khi thân nát hồn đau vẫn còn…
Đinh ninh một dạ sắt son
Hồn trinh ngự mãi trên non tình nồng.

Gió ơi, gió đẩy thuyền rồng
Đưa người thương đến… đóa hồng trao tay
Rước tình về chốn mê say
Ngỡ như năm tháng không thay đổi gì.

Cứ trôi, trôi mãi mùa đi…
Đọng trong mắt nhớ một vì sao xanh
Chớp mi hoa, quả lìa cành
Chỉ trái tim vẫn ngọt lành hương yêu…

Cho dù cảnh đã về chiều
Cho dù hy vọng như diều đứt dây
Rằng thương em đứng lại đây
Góp gom, vun bón chăm cây để đời…
Biết người không đến dạo chơi
Tay vin trái mọng, lá rơi xạc xào…

Lòng như cánh sóng ầm ào
Yên bình một lúc lại dào dạt tuôn
Về bên nhau kể chuyện buồn
Lau khô dòng lệ, khơi nguồn sống vui…

L.M.L.T.T
 
__________________________
Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đ/c: 24 - Hà Huy Tập - Đà Nẵng
Email: lienthotim@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng   (Ngày 17/04/2012 6:10:31)

ĐỢI EM
*********
Đợi em bao bận trăng tà
Nhớ thương như thể như là...em ơi!
Đợi em dẫu hết cuộc đời
Anh đây vẫn đợi không rời - Bóng em.
TT

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng  (Ngày 16/04/2012 20:49:38)

Liên Thơ chân thành cảm ơn các thi hữu thân thương của lucbat.com đã xem thơ và còn chia sẻ với Liên Thơ.Các vần thơ của các thi hữu là niềm động viên lớn cho Liên Thơ , để Liên Thơ mạnh dạn giao lưu học học cùng các bạn phát triển trang web văn hóa dân tộc này.
Trân trọng cảm ơn thi hữu ĐỖ LƯƠNG ĐIỀN, PHẠM MINH GIẮNG, VÕ VĂN TIÊN.
Kính chúc các thi hữu khỏe, vui, hạnh phúc nhiều nhé!

  Võ Văn Tiên - macnhanson @gmail.com - 01263637363 - TP. HCM  (Ngày 16/04/2012 11:38:15)

Đọc thơ của tác giả LMLTT cứ ngỡ là người bạn cũ ngày xưa. Nhân Sơn xin
được giao lưu làm quen.

CÓ THỂ...

Gió lay cành trúc đong đưa
Ngồi buồn nhớ lại chuyện xưa thôi mà
Chúng mình đôi ngả cách xa
Tình cờ gặp gỡ...nhìn ra thật gần.

Có thể...là đôi bạn thân
Ngõ xưa lối cũ bao lần lại qua
Cô bạn hàng xóm gần nhà
Liên Thơ tên gọi nghe mà thân thương.

Đôi lần chạm mặt giữa đường
Bóng hình em mãi vấn vương trong lòng
Tình thơ chưa kịp viết xong
Được tin con sáo sổ lồng bay đi.

Bao năm ôm khối tình si
Cố nhân gặp lại...trách gì thêm đau...

Mặc Nhân Sơn

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 15/04/2012 21:37:09)

Thương ai vén áo sụt sùi
Khoai lang nướng tới độ bùi bẻ đôi

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 15/04/2012 21:17:23)

Bài thơ nói đến sự chờ đợi,mà nói đến chờ đợi phải nói đến lòng chung thủy của phu nữ Việt nam Trong chiến tranh đã có biết bao chuyện tình lãng mạn thủy chung chờ chồng.Xin được chia sẻ cùng tác giả.Chúc tác giả có nhiều bài thơ hay

C H Ờ A N H

Anh đi chiến đấu bao năm
Ở nhà em vẫn vững tâm đợi chờ
Đời người như một giấc mơ
Tuổi xuân trôi,để từng giờ ngóng trông
Nhớ nhung nén để trong lòng
Sắt son một dạ quyết không phai mờ
Thương nhau ngày đợi ,đêm chờ
Hòa bình -Chung một ước mơ chúng mình
Tin nhau giữ trọn mối tình
Dấu đi nỗi nhớ,gia đình yên vui
Tháng năm ngày tháng dần trôi
Chờ anh,em mãi suốt đời chờ anh

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: