Thứ hai, 29/04/2024,


Bóng mẹ (Đào Vinh) (15/04/2012) 

BÓNG MẸ

Đào Vinh

Bóng ai như bóng mẹ tôi..?
Còng lưng gánh cả đất trời gió sương
Cánh đồng quê cũ nhớ thương
Mầu xanh cây lúa thơm hương mẹ trồng

Chín vàng hạt trĩu đỏ bông
Nắng thơm rơm mới áo nồng mồ hôi
Ngày ấy con cứ mải chơi
Mẹ thương chỉ mắng thế rồi lại yêu

Phù sa dâng đỏ sông chiều
Bao la lòng mẹ bấy nhiêu nghĩa tình
Thương con mẹ gánh một mình
Lặng sâu tình mẹ, lặng hình bóng cha

Cha mẹ đang đi chơi xa
Nhớ cha thương mẹ con ra mộ phần
Muốn nghe lời dạy ân cần
Của cha của mẹ ấm dần lòng con

Một đời chung thủy sắc son
Công cha, công mẹ mãi còn khắc ghi


ĐV
Tháng 3/2012

______________________
Đạo diễn Đào Vinh
Email: saomaihp@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Vinh - saomai@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 19/04/2012 17:44:09)

Xin chân thành cám ơn các bạn thơ đã có lời và thơ chia sẻ thật sâu sắc. Rất mong nhận được sự chia sẻ nhiều hơn nữa từ các bạn thơ.Cha Mẹ luôn là những gì thiêng liêng nhất trong mỗi cuộc đời chúng ta. Bởi mỗi chúng ta chỉ có một người mẹ sinh ra mà thôi.
Xin cám ơn!

  Đặng hữu lượng  - huuluongdang @ Yaho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 18/04/2012 15:09:13)


Lá thư gửi bạn Đinh Thường .
Hải phòng ngày 18 tháng 4 năm 2012 .

Đã lâu không gặp bạn rồi !
Mà bạn đã biết tôi thời cô đơn !
Cũng xin hỏi bạn Đinh Thường
Chuyện " Trầu , cau " sao vẫn thường khó thay !
Bạn Nhà thơ - Biết chuyện này !
" Trầu cau " sao cứ làm say lòng người ?!
Từ cổ tích - Đến chuyện đời
Chưa bao giờ thấy rõ lời để nghe !


Chuyện khó - cả cuộc đời nhe
Mong được lý giải ...đường đi ... Rõ ràng !...
Mong sao mùa xuân tới sang
Vườn cau tôi gặp bạn vàng trầu vôi !


Nhận thư mong được trả lời
Càng nhanh , cang tốt - tôi thời đỡ mong ! .!..

Bạn thân
Đặng Hữu Lượng .

18.4.2012


  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong   (Ngày 18/04/2012 10:04:53)

chào bạn Đào Vinh DV bận việc hôm nay mới vào LBC nên mới đọc bài thơ của bạn viết về mẹ ,bài thơ chan chứa tình cảm sâu xa và lòng biết ơn thương nhớ mẹ hiền khiến cho những ai có mẹ già không khỏi ngậm ngùi huống chi là đã mất mẹ .Mẹ như Đào Vinh đã nói :"phù sa dâng đỏ sông chiều - bao la lòng mẹ bấy nhiêu nghĩa tình " Diệp Vy xin chia sẻ đồng cảm với bài thơ Mẹ :

MẸ

Nắng chiều chấp chới triền đê
Nơi xa tất tả trở về mái xưa
Mẹ già tóc trắng lưa thưa
Quầng sau đôi mắt đã mờ tinh anh
Lá nào mà chẳng lìa cành ... ?
Con nhìn dáng mẹ không cách chia
Lặng yên mẹ nép bên hè
Bàn tay còm cõi -mân mê ngón gầy
Đếm từng ký ức vụt bay
Nhẫm tên từng đứa sinh ngày tháng nao ..?
Chân run chầm chậm ra vào
Vắng tanh không tiếng ồn ào trẻ thơ
Khói nhang quyện trước bà thờ
Nụ cười Cha phảng phất chờ ...mẹ ư ..?
Quặn đau sợ tiếng tạ từ
Chuối già hương rụng có trừ thời gian
Một đời mẹ cõng gian nan
Tám mươi tư lẻ , trăm ngàn khó khăn
Bây giờ mẹ đã biếng ăn
Rối lòng con những trở trăn dâng đầy

Diệp Vy

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/04/2012 20:24:01)

Mầu mỡ bao la như phù sa đỏ khác nào tình Mẹ bồi phụ tháng ngày cho dòng sông tâm hồn đứa con, để tiết Thanh minh ( tháng 3 này ?) Tác giả Đào Vinh đã gặt hái được những câu hay. Không tâm niệm sao có những dòng thơ thấu đáo, giản dị, gần gũi qua quan sát tinh tế thế này :
" Chín vàng hạt trĩu đỏ bông
Nắng thơm rơm mới áo nồng mồ hôi "
Mầu vàng là mầu của cánh đồng. Nhìn bao quát.Còn mầu đỏ không hè vênh sắc độ bởi nó nói nên độ chín. Thật thấu thị. Còn không gian mùa màng thì sực nức mùi của rơm hong nắng ngày mùa đã tác động vào khứu giác, riêng mồ hôi áo mẹ thì không chỉ nhận biết nhờ khứu giác thông thường mà còn của cả trái tim tác giả.
Bắt gặp những câu thơ hay hẳn độc giả nào cũng thầm ơn tác giả, bởi họ đã nói hộ mình. Tôi thích những câu thơ trên và luôn tin điều ấy.
NTT-HP

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 15/04/2012 13:19:49)

Cảm ơn tác giả Đào Vinh đx cho bạn đọc bài thơ hay quá .Tình cảm quá Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.Xin được cùng chia sẻ với tác giả bài thơ

NHỚ MẸ

Mẹ đi mấy chục năm rồi
Mà con vẫn nhớ những lời mẹ răn
Mỗi lần có dịp về thăm
Thắp hương phần mộ nơi nằm mẹ tôi
Trải bao nắng gió mưa rơi
Lâng lâng con vẫn nhớ nơi mẹ nằm
Cha đi mới được vài năm
Mình mẹ vất vả lo chăm cửa nhà
Mệnh đời sao cưỡng tuổi già
Mẹ về nơi đó cùng cha xum vầy
Nỗi đau trút xuống lòng này
Công lao cha mẹ những ngày đã qua
Mộ phần thơm ngát hương hoa
Đau lòng con bỗng khóc òa -Mẹ ơi'
Con như cảm thấy chơi vơi
Cô đơn đứng giữa đất trời mênh mông
Suối vàng mẹ có biết không
Trần gian con mãi vẫn mong mẹ về

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: