Thứ hai, 29/04/2024,


Mơ (Trần Văn Huy) (15/04/2012) 




Trần văn Huy

Tôi ru tôi giấc ngủ vùi
Trong mơ buồn mắt sụt sùi mưa ngâu
Cuộc đời sau những bể dâu
Nhìn trời cao chỉ một màu thiên thu

Nhìn mây - Mây hóa mưa mù
Nhìn cây - cây tặng mùa thu lá vàng
Ra đường - đường rủ lang thang
Gặp cô thôn nữ dịu dàng ngây thơ

Giật mình tôi biết là mơ
Đành thiu thiu ngủ giả vờ như chưa

T.V.H


 

__________________
Tác giả: Trần Văn Huy
Trường THCS Đồng Việt- Yên Dũng- Bắc Giang
ĐT: 0916 353 564

Email: tranhuyyd@gmail.com


 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran thanh binh  - tuan trang .com - 01688266190 - dai truyen thanh yen dung  (Ngày 18/04/2012 8:05:56)

Bài thơ thầy viết với tâm trạng hơi buồn nhưng mà một nỗi buồn đau man mác nhẹ nhàng và xao xuyến lòng người đưa con người ta trở về với cuộc sống hiện tại đúng là một cuộc sống có nhiêu nỗi buồn .Xin chúc thầy mạnh khỏe và công tác tốt, có nhiều bài thơ hay được đăng.

Em
Trần Thanh Bình

 

  Trần Thị Thu Hoài - thuhoai5688@gmail.com - 0973913936 - Trường Tiểu học Đồng Sơn  (Ngày 17/04/2012 12:11:02)

Bài thơ này bác mới viết ạ? Bài thơ hay nhưng mà hơi buồn,một nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng; tuy buồn nhưng hai câu thơ cuối lại xóa tan nỗi buồn ấy, đưa người đọc trở về với thực tại. Đúng là cuộc sống,có buồn, có vui, có hạnh phúc, có khổ đau...Chúc bác sáng tác được nhiều bài thơ hay như thế

  Trân Tiến Tĩnh - Hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - Khu 6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 16/04/2012 10:05:18)

Nhân đọc bài thơ "Mơ" chúc Trần Văn Huy đã thành công và tiếp tục có những bài thơ hay hơn thế nữa
Tiện đây xin được góp vui với anh qua bài cùng tên

Em chăm cây lộc tươi bền
Anh vân vi nằng nhựa lên đầu cành
Xuân về ào ạt non xanh
Vỡ òa khát vọng ngọt lành giấc mơ
Trần Tiến Tĩnh
ĐT:0972952834

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế, Nha Trang  (Ngày 16/04/2012 9:29:42)

CHIÊM BAO

Bỡi vì ta nghĩ về em,
Nên chi giấc ngủ trong đêm lọc lừa!
Chiêm bao là chút sóng thừa
Của ngày, rớt lại trong ta giọt buồn.

...Vấn vương chút giận chút hờn
Lẫn trong giấc ngủ hằng đêm đi về...

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 11:30:26)

Giấc mơ hơi buồn một chút song có chiều hướng tốt. Chúc tác giả mơ tiếp những giấc mơ đẹp.

Giấc mơ buồn nhưng chẳng buồn
Cuối mơ cô gái đầu thôn đang chờ
Ngây thơ trong trắng đáng ngờ
Xin chàng thi sĩ đừng mơ giữa đường...

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 15/04/2012 8:32:35)

Bài thơ hay quá.Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ Xin cảm ơn tác giả đã làm tôi nhớ lại giấc mơ xưa .Nhưng

CHỈ LÀ GIẤC MƠ

Ngày xưa trẻ rất hồn nhiên
Ngủ mơ lảm nhảm ,huyên thuyên nói hoài
Giấc mơ lúc ngắn ,lúc dài
Lơ mơ còn nhớ đến thời ngày nay
Một hôm ,vào đúng một ngày
Tôi mơ -Mơ đến thơ ngây lạ lùng
Giấc mơ chẳng có hãi hùng
Tôi mơ một buổi đi cùng với em
Với cô hàng xóm nhà bên
Là cô bạn học bàn trên thuở nào
Giấc mơ mãi đẹp làm sao
Cả đời tôi nghĩ chiêm bao thôi mà

Thế rồi tôi đi học xa
Cô bạn hàng xóm ở nhà vu quy

Bây giờ nghĩ lại những gì
Giấc mơ đẹp ấy trôi đi mất rồi
Giấc mơ đẹp mãi một thời
Tưởng rằng hai đứa sánh đôi vợ chồng

Giấc mơ -Mơ thật viển vông
Bây giờ tôi vẫn thật lòng yêu em

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 15/04/2012 8:10:29)

Bạn Trần Văn Huy thân mến,
MƠ của bạn sao mà BUỒN quá, không lẻ cuộc đời với bạn lại có nhiều kém vui sao?! Cũng may là trong mơ bạn đã sớm “Gặp cô thôn nữ dịu dàng ngây thơ” chứ không /biết rồi sẽ còn thê thảm đến cỡ nào? Đành rằng MƠ đương nhiên có MỘNG LÀNH và ÁC MỘNG. Và, nếu có một phép mầu để có thể biến MƠ thành THẬT thì chắc trong ta, ai cũng sẽ thích MƠ những giấc MỘNG LÀNH, MỘNG ĐẸP cho đời vươn tới, cho cuộc đời, cuộc sống… ngày một đẹp hơn. Đúng không?
Tuy nhiên, mơ muôn đời vẫn là mơ và… thơ thì có một chút người trong đó, nên làm sao có thể buộc bạn phải MƠ giống như mọi người..!? Nhân Ngày Thơ Việt Nam - Nguyên tiêu Nhâm Thìn vừa qua, mình cũng có một bài với chủ đời MƠ, xin được chép ra chia sẻ cùng bạn nhé!

XIN CHO CON MỘT GIẤC MƠ

Ừ! Thì đời con gian nan – con biết…
Nhưng xin cho con có được quyền mơ!
Con không muốn một giấc mơ có ba điều ước
Con chỉ cần nghị lực một Thạch sanh.

Con biết đời mơ không dễ đạt thành
Không thể sống bằng mơ,
không chìm đời trong mộng
Con không dám mơ quá xa vời, cao, rộng…
Nhưng con không cam lòng
chôn hạnh phúc … mong manh!?

Xin cho con mơ một giấc thật lành
Trong đó con người
được thăng hoa, trân trọng
Trong đó tình yêu thương
chan hòa cuộc sống
Bình minh sóng sánh địa cầu vàng…

Xin cho con một giấc mơ tham
Tham cả thế giới … hòa bình
Giáo gươm, đại bác, xe tăng…
cả vũ khí hạt nhân, sinh học…
phút chốc biến thành sô cô la đắng, ngọt
Cho tình yêu chiến thắng
Và… Con người giao thiệp chỉ bằng hoa …!?

Tháng 02/2011
Trương Văn Lực
(Nhân ngày thơ Việt Nam – Nguyên tiêu Nhâm Thìn)

Các bài khác: